hôm nay mới có thời gian rãnh nên len WTT nhờ a/chi mọi người giúp đỡ e 1 tý
chuyện cùa e cũng đơn gian thôi mà cũng phức tạp nửa
chẳng là e mới quen 1 bạn gái , cháu của 1 người bác nhà e
bạn ấy thì dễ thương nói tạm lại là ọk lắm ( bạn ấy chưa có người yêu)
theo e là như vậy tại vì chỗ bạn ấy làm có mấy chị gái quản lý dữ lắm
9.30tối là thu dọn hàng hóa rồi ( tại bạn gái ấy bán giầy dép mà ) với lại tối đến là ko cho đi đâu chơi
chỉ có bán hàng và làm việc thôi xong rồi đi ngũ nhiều luc e liên lac dữ lắm với bạn ấy mới đc
nói thật là bạn ấy củng thik e vì tính của e chăm chĩ , hiền lành , ko ăn chơi đua đòi
e vào bình duong cả 15nam mà chỉ quanh quẫn ờ nhà ăn học và giờ thì đi làm rồi . công việc cũng bình thuong thôi
.
e có lên chỗ bạn ấy 1 lần rồi , bạn ấy cũng mún e lên chơi nhiều hơn
nhưng khỗ nỗi mỗi lần gần bạn ấy là e ko biết nói chuyện gì dù cho ớ nhà e suy nghĩ nhiều chuyện đễ nói rồi
nhưng gặp là ko biết nói gì:((
lần đầu tiên lên choi chị gái của bạn ấy khen e vui tính vì e nc với chị ấy rất hợp , cười suốt còn nc với bạn ấy thì e chẵng biết nói gì chỉ hòi vài điểu rồi im thin thít àh . bạn ấy cũng là người vui tính , nc với e thì cũng hợp , e cũng ngại vì hỏi nhiều wa sợ chê là vô duyên . e ở nhà thì e nc chém gió thì kinh kung rồi , chém gió trên cap 12 mà mỗi khi gặp bạn ấy là im thin thít .
14-2 này e sẽ lên nhà bạn ấy chơi nhà ban ây cung gần thôi khoang 40 cây số ah .
hoa thì tat nhiên pải tặng rồi , nhưng mà e mún nhân cơ hội này nc nhiều nhiều tí đễ 2 đứa nãy sinh tình cảm
nhờ a/ chi nào có kinh ngiêm chĩ dùm cho e với
mình nên kiếm câu chuyện hay chủ đề để gì để nc . cho vui nhĩ
e cũng nghì hết rồi. vào mua vài đôi dép rồi chém gió nhung mà pãii thật lòng vì tính của e là nc với bạn gái là thật lòng ko dám nói dối , tại vì e cũng mún là xây dựng tình cảm của 2 đứa thật là trong sáng và thật thà ko gian dối .
mong a chị chém gió dùm e cái . e ít tuổi kinh ngiệm ít . giờ là mối tình đầu tiên và e nghĩ bạn ấy cũng nghĩ thế .....