Mình có tâm sự buồn, mong mọi người cho lời khuyên nhé.


Mình là con gái, hiện cũng ngấp nghé 30 rồi, hình thức dc gọi là ổn, công việc và gia đình đều tốt, đang làm cho cty nước ngoài, lương cũng đủ dùng chứ không gọi là cao cho lắm nhưng chắc là tình duyên lận đận quá nên vẫn chưa lấy chồng. Trước cũng yêu vài người nhưng rồi chả đi đến đâu. Hiện tại cũng đã có bạn trai, anh này hơn 2 tuổi, tính tình hiền lành, thật thà, ít nói, vừa mở cty riêng được 1 thời gian, vốn ít nên còn phải vay bạn bè 1 ít. Gia đình thì khá khó khăn, bố mẹ làm chỉ đủ nuôi 2 vợ chồng nên không giúp được gì cho con cái cả, anh ấy thì mới đi làm riêng nên cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa có nhiều khách hàng.


Hồi mới yêu thì cả 2 cũng rất vui, hạnh phúc, nhưng dạo này công việc a ấy khó khăn, áp lực nên cũng làm cho tình cảm nhàm chán đi, đi chơi, tâm trạng cũng hơi buồn chắc vì kinh tế nó ảnh hưởng nhiều quá. Vừa rồi, do cần tiền anh mượn m một ít, nhưng cô bạn m bảo là đang yêu chả ông nào đi mượn tiền bạn gái. Anh bạn mình thì nói là ngại mượn người ngoài vì họ cũng có việc phải lo, nên m đang có sẵn thì mượn của m. Anh bạn m cũng ít kể về cv, nhưng m hỏi thì mới biết là đang khó khăn, và đang cần 1 ít tiền. M biết vậy nên đã chủ động cho mượn. Số tiền không phải là lớn, nhưng làm m cũng phải suy nghĩ. Trước đó, mẹ m đi coi bói về, có nói là năm nay con gái có bạn trai, nhưng cẩn thận bị lợi dụng về tiền và tình, m vốn ko tin bói toán, nhưng ngẫm cũng sợ.


Biết m yêu người khá xa quê m, một số người quen có ý giới thiệu cho người ở gần, công việc, nhà của ổn định. Nhưng giờ m nhận lời rồi, với lại cũng yêu người ta nên không muốn. Mình và a bạn xác định là làm đám cưới. Giờ có nhiều chuyện làm phân tâm, thấy lo lắng cho tương lai, không biết rồi lấy nhau về có vất vả không, khổ không, người ta sống có tốt với m không, tất nhiên bây giờ thi họ vẫn tốt với m. Mình đã về nhà a chơi, và thấy mọi thứ đều bình thường, a được yêu quý, và từ trước tới giờ a rất tốt với m.


Ai có nhiều kinh nghiệm, góp ý cho mình với nhé.


Cảm ơn các bạn nhiều!