Chị em gần cưới rồi nhưng lại xảy ra xung đột với chồng sắp cưới, giờ đang tính dừng đám cưới vô thời hạn. Ngày phường hẹn lên kí giấy kết hôn là 9h sáng lên kí giấy kết hôn, nhưng ông chồng tương lai của bà chị lại nói là không đi được giờ đó vì bận việc đăng kí dự thi gì đó cho công ty, còn bà chị em thì nói là việc kí giấy kết hôn quan trọng hơn còn đăng kí cho công ty thì khi nào cũng làm cũng được vì hạn đăng kí còn lâu. Vậy mà ổng không chịu, đòi phải đi làm việc cho công ty trước rồi mới đi kí giấy kết hôn, ổng kêu chị em ghé nhà ổng ngồi đợi, ổng về thì 2 người cùng lên phường. Bà chị em không chịu ghé nhà ổng mà lên phường ngồi đợi. Ổng đăng kí cho cty xong, chạy về nhà ổng không thấy bà chị em ở đó thế là ổng điên lên chạy vô méc với mẹ ổng là chị em không nghe lời, ổng phải qua nhà em nói chuyện với ba mẹ. Bà chị em đợi nguyên buổi sáng trên phường không thấy ổng ghé thì chạy về nhà chỉ. Thấy ổng đang ngồi nói chuyện với ba mẹ.
Ổng lại nhà em mec là chị không nghe lời, đã nhường nhịn rất nhiều rồi nói với cái kiểu là ba mẹ ko biết dạy dỗ. Ba me em nói mới 1 câu thì ổng nói 4-5 câu và nói rất lớn tiếng. Khi chị em về tới nhà thì ba mẹ có la chị em là sao lại làm vậy. Rồi giảng hòa cho 2 người.
Vài ngày sau, chị em qua nhà ổng để xin lỗi mẹ ổng là hôm đó không ghé qua nhà được. Sau khi nghe chị em xin lỗi xong thì mẹ ổng phán cho một câu:"con không nghe lời con bác vậy là con không yêu con bác rồi".
Chị em buồn quá đòi dừng đám cưới vô thời hạn, vì trước đây chỉ yêu ổng là vì ổng rộng lượng vui vẻ (2 người làm chung công ty). Còn giờ thì chỉ thấy sao nhỏ nhen quá mà chuyện gì cũng kể lại với mẹ hết. Chưa cưới mà đã quy định là mai mốt cưới về thì tiền lương 2 người phải đưa trích ra 1/3 cho mẹ ổng giữ.
Mai mốt mà về sống chung chắc chết. Giờ nhà em ai cũng buồn hết không biết phải làm sao. Hình cưới thì đã chụp, áo cưới cũng may hết rồi chỉ có thiệp là chưa đặt. :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thử hỏi ông ấy, em mà nói chỉ bằng 1 nửa thế với bố mẹ anh xem anh nghĩ...
Bạn kể nốt đi, tớ nghe với.....:Drooling:
Chi em và anh đó đã quen nhau 2-3 năm rồi, dạy...