Tư tưởng sống của em là Không làm điều gì ác, mong cuộc sống đươc an nhàn, nhưng mà em toàn gặp chuyện gì không.
Lúc nhỏ em từng bị người ta hãm hại.Chuyện đó vẫn luôn ám ảnh em, Hắn ta còn đi rêu rau e này nọ. Kêu người điện thoại chửi em nữa, em mà wen ai là hắn ta tới phá nói này nọ với người em quen. Nó làm em suy sụp thời gian dài. Nhưng em cố gắng quên đi. Giờ em đã có bạn trai, chúng e quen nhau đã 3 năm. Đang sống cùng nhau. Em cũng nói hết mọi chuyện trước khi quen. Bạn trai em nói chuyện đó không quan trọng nữa. Em rất yêu anh ta, lo lắng về tất cả, Nhưng không bik anh ta có yêu em không. Giờ em mới phát hiện ra là bạn trai vẫn chưa quên được người yêu cũ, vẫn thường xuyên tìm kiếm người kia, Khoảng 2tg nay, anh ta cau có, lâu lâu lại chửi em vô cớ: VD em gọi anh ta ăn cơm anh ta làm e 1 hơi,,,, Thì ra a ta tìm được địa chỉ người yêu cũ gần 2 tháng nay,
Em phát hiện thì a ta chửi em thậm tệ, nói e với anh ta wen nhau không hợp đâu vì 2 gia đình quá khác nhau( bame e hay gây lộn). Anh ta còn nói zj em " Anh ta chấp nhận ôm vỏ ốc 3 năm nay mà e còn lên mặt này nọ". E nói" z a muốn wen lại người yêu cũ em không được quyền nói gì ak" Anh ta nói " KHÔNG". Kêu mày tao đủ thứ...........
Còn chuyện người hại em thì Về sau có gặp em xin lỗi, xin em tha thứ vì lúc đó hắn ta còn nhỏ không bik chuyện, h hắn ta sắp lấy vợ. Vợ hắn không bik gì về chuyện hắn và em, Thôi em nói chuyện cũng lỡ rùi bỏ qua luôn. cũng chúc hắn hp, Vì em nghĩ nếu h e phá lại hắn e cũng chả được gì thà em bỏ qua.
hiện giờ em đang rất lăn tăn mong mọi người tư vấn, không lẽ em bị z là cuộc đời em xong ak, có người nào chấp nhận cho em hạnh phúc sau này không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
phụ nữ chưa chồng ít khi...
Nhưng mình cũng sợ có ngày nào...
Tuy bạn là t/h bị...