Chào cả nhà trong ƯTT, mn đi trc có kinh nghiệm xin tư vấn cho e với ạ.


Chuyện là e với ny yêu nhau đc 2 năm thì ctay, hnay tròn 4 tháng. Lúc mơi yêu thì mặn nồng lắm nhưng anh ấy phải đi xa nên một thời gian sau , có mâu thuẫn, mà xoay quanh lại chỉ vì e thấy thiếu thốn tc, nhắc khéo thì a ấy cáu mù lên. Hic hic. Rồi đột nhiên a ấy đòi chia tay, lí do không hoà hợp.


2 tháng sau nt bảo là muốn gặp vì nhớ, e thì vẫn yêu a ấy nhiều lắm nên đồng ý. Sau hum ấy, e hỏi a ấy có cxuc gì ko? Thì a ấy bảo chẳng nghĩ. Gì . E đau lòng lắm :(


Đến một tuần sau, thì sn a ấy, e hẹn, a ấy vẫn đi, bọn e chỉ đi dạo thôi. E chẳng hiểu nữa, a ấy ôm e, muốn hun e. Nhưng lại nói e phải có cs tốt này nọ. Nghe mà giả tạo ghê. Rùi e lại hỏi câu như lần trước thì a ấy nói là không biết cxuc ntn. Hsau thì bảo chai xừ cxuc rồi. -_-


Bẵng thời gian chả gặp, e cũng bt lại. Nhưng đên tuần trc, e thấy nhớ nhớ hẹn đi caphe, hắn vẫn đi. Nc cũng bt, chẳng giống như là ctay ý. E đòi cõng, hắn vẫn cõng e. Hị hị. Sau đó e hẹn đi chơi noel, hắn bảo có việc nt lại sau. Sau đó e nghĩ gì lại huỷ, lièn hum sau hắn rủ ngkh. Rõ ràng bảo là bận k chắc sẽ đi cùng e đc vây mà e vừa nói thôi, rủ luôn ngkh.


Uh thì chả có quyền ghen nữa, nhung cú lắm ah. Chả coi e ra cái sất gì ý. Lại còn bảo" nếu e thích thì đon năm mới vs e" @@


E bực quá, hỏi chốt lại còn cgiac vs e ko?


Thì lão rep" a cug la con ng có tc nhưng chta ko hoà hợp nên cần time quên nhau, e cũng vậy mà."


Cú lắm ah. E chẳng thấy có gì là k hoà hợp cả. Vừa đồng ý yêu, lão đã đi ctac xa. E có ny mà như ko, lúc nào e cũng nghĩ cho lão đầu tiên nhưng k đc đền đáp lại nên thỉnh thoảng e hơi ức chế. Mà lão thì chuyên gia xúc phạm, tát e. Hic. Nhắc lại thấy ghét quá.


Nhưng e vẫn yêu chứ.


CHO E HỎI LÀ NY CŨ CỦA E LÀ THỂ LOẠI GÌ VẬY AH


hay do e ảo tưởng nghĩ lão còn yêu e nhưng thực ra chỉ lợi dụng e?