Em chào các anh,các chị.


Em năm nay 20 tuổi. Sinh năm 1992. Học Học Viện Tài Chính năm thứ 2.


Em đã đau khổ rất rất nhiều khi viết ra những dòng này. Thật sự,em đã từng yêu một người con trai hơn cả chính bản thân mình. Yêu như không thể sống thiếu. Yêu chết đi sống lại.


Câu chuyện của em có đoạn đầu hơi trẻ con. Vì 15t em đã yêu rồi. Nhưng chỉ có đoạn đầu thôi ạ.


Anh ấy sinh năm 1991. Hơn em 1 tuổi.


Em thấy thật sự rung động mãnh liệt vào năm em học lớp 10. Tình yêu đẹp như một giấc mơ. Vừa trong sáng lại vừa chân thật.


Thật ra,ở đoạn đầu của câu chuyện này. Anh ấy là một chàng trai rất ngoan rất tốt.


Em yêu anh ấy vì điều đó là nhiều nhất.


Bọn em yêu nhau cho đến khi có một người con gái trong lớp anh ấy thích anh ấy. Rất thích.


Qua bạn bè,em biết anh ấy có nhùng nhằng với cô gái đó. Ngày ấy,tính em cũng có phần hơi kì :). Em rất rất sợ bị phản bội. Em cũng k còn nhớ được ngày ấy,điều gì hiện lên trong tâm trí non dại của em. Nhưng em đã chủ động chia tay anh ấy. Anh ấy cũng có phân bua nhiều lắm.


Sau đó,qua một lần nói chuyện điện thoại. Anh ấy nói với em rằng. Thật ra,sau hôm cô bé đó nói thích anh. Anh cũng có chút xao động. Nhưng quả thật,ngay sau đó,anh đã thấy kiểu gì rồi. Anh thấy cô đó k phải người yêu anh. Anh thấy tim anh k yêu cô gái đó.


Sau đó ít lâu,qua một người bạn,em được biết là anh ấy đã rất phũ phàng với cô gái đó. Phải nói là "rũ" . Thật sự là "rũ".


Nhưng bọn em k thể như xưa,các chị à.


Chia tay anh ấy 2 năm. Em cứ ngỡ là chia tay mãi mãi.


Năm đó em học gần xong lớp 11. Một lần qua mạng,anh ấy nói với em là: "em à,đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh được nói chuyện điện thoại với em nhưng anh vẫn rất nhớ. Anh mong được đi cùng em như ngày xưa.Nếu có thể chúng mình hãy quay lại đi".


Thực sự,em nào đâu có yêu ai ngoài anh ấy. Em mong nhớ đến não nề. Và em đã sai lầm các chị ạ. Em đã quay lại.


Bọn em yêu nhau thực sự đẹp như một giấc mơ. Em cũng k hiểu vì sao lại ra nông nỗi như ngày hôm nay.


Anh ấy chỉ phải cái dê thôi. Rất hay động chạm thân thể em.


Sau đó,anh ấy trượt ĐH.


Vì suốt ngày anh ấy đi chơi với em mà. Em bây giờ mới thấm thía tai hại. Hồi đó,em k nghĩ đc các chị ạ. Em rất áy náy.


Nhưng anh ấy cũng dần bộc lộ bản chất từ đấy.


Anh ấy nói với em là k bao giờ thi ĐH nữa. Sợ mệt nhọc. Không thích học.


Và ít lâu sau đó,anh ấy chia tay em vì chán. Chỉ vì chán,các chị ạ. Dù là em là một cô gái đoan chính,thủy chung.


Em đã học lớp 12 trong nỗi đau buốt xé con tim. Em gầy chỉ còn 39 cân và tóc em rụng hết.


Năm ấy là năm 2010.


Đến tháng 4/2010,anh ấy viết trên blog plus rằng yêu em rất nhiều. Em vô tình đọc đc. Nhưng em k nói gì. Ít lâu sau,anh ấy chủ động xin được quay lại với em. Nhưng 5/2010,khi đi họp lớp,anh ấy đã dẫn theo cô bạn gái mới. Chính là cô gái ngày xưa ,các chị ạ. 2 người ăn cùng nhau,hát cùng nhau,ngồi cùng nhau. Và sau đó,anh ấy công khai yêu cô gái đó.


Em thật sự tan vỡ con tim. Em đã cố liên lạc để hỏi nhưng anh ấy thật sự đã đổi thay rồi các chị ạ.


Nhưng cuộc tình đó k kéo dài lâu vì cô gái đó k phải là 1 cô gái đoan chính. Hóa ra,cô ta có người yêu rồi nhưng vẫn lừa tình anh ấy. 19/5/2010,họ chia tay.


Em thì vẫn yêu anh ấy. K rung động ai cả. Trái tim đã bị tổn thương nhiều nhiều.


Một năm sau đó,em vẫn k yêu ai.


Dù em đã đỗ ĐH nhưng chẳng có người con trai nào làm em yêu cả.


11/2010,em đi xem bói. Bà thầy bói nói. Thằng này k hề tốt. Nó sẽ còn làm con đau khổ nữa. Nó vẫn phản bội con.


Em về em gọi điện cho nó. Nó nói rằng nó hứa với em sẽ k bao giờ yêu con bé kia. Vì nó biết em đau khổ.


Nhưng có một câu bà thầy bói nói mà bây giờ em nghĩ lại em mới thấm. Bà ấy bảo mọi lời thằng đấy hứa đều là dối trá :).


Cô bé kia. Dù đã có người yêu. Nhưng vẫn hay lên mạng chài người yêu cũ của em. Hay để stt "cô đơn" và "buồn".


Em vẫn yêu như ngu dại.


Đêm hôm thức làm bài tập cho nó.


Tháng 5/2011. Ngay hôm trc em ngồi cả đêm làm tiếng anh cho nó. Hôm sau nó công khai yêu con kia. Và đuổi em. Vâng đuổi em các chị ạ.


Em đã phải uống thuốc an thần. Đi chữa tâm lý để ngủ được.


Vì shock mà em mất ngủ hoàn toàn.


Em. Từ 1 cô gái 42 kg thành một cô gái 62 kg.


Dù nét mặt em k xấu. Nhưng em béo. Và tóc em rụng rất nhiều.


2012.


Qua bạn bè,em lại được biết là hồi đó mối tình của nó k đi đến đâu.


Nó tìm mọi cách để có số điện thoại của em.


Nó nhắn tin cho em. Hỏi thăm em. Em đã lại ngu lần nữa. Em k thể quay lưng với nó được.


Em nhắn lại. Rất tình cảm và chan chứa yêu thương.


Nó nói với em là : "em à,anh k thể chắc chắn với em điều gì nhưng có 1 điều anh chắc chắn với em,đó là người anh yêu nhất chính là em "."anh yêu em hơn yêu Hương","anh chia tay em rồi anh muốn quên em mãi nhưng anh k làm được. Vì em là mối tình đầu của anh. Là người anh yêu nhất".


Và sau đó vài hôm,nó lại yêu con kia. Công khai.


Em ngu lắm phải k các chị.


Xin các chị đừng nói là nó yêu con kia thật rồi. Em đừng nghĩ nữa. Vì em biết nó yêu thật rồi. Đừng nói nữa em đau lắm. Nhưng giờ phút này đây,em thấy trái tim em như vỡ vụn. Vì nó đang phè phỡn lắm. Nó đang yêu các chị ạ.


Còn em thì em chẳng thể nào tin vào tình yêu nữa.


em chẳng còn muốn yêu nữa.


Đây là ảnh cô bé đó :





ảnh người yêu cũ của em :



ảnh em ngày yêu nó :)




em ngày xưa gầy gò,bé nhỏ.


Mà giờ em to béo quá các chị à.


em thật sự đang rất đau khổ.


Em xin lời khuyên.


Em k biết thoát ra lối nào.


Câu chuyện của em hoàn toàn sự thật và em k có ý gì ngoài xin được chia sẻ và lời khuyên