chào các bạn, mình có câu chuyện muốn chia sẻ, đó chính là câu chuyện của chính bản thân mình


Mình một cố gái chưa 1 lần có người yêu trong suốt 19 năm qua. Lên đại học mình quen được nhiều bạn hơn trong đó người mà mình muốn nói đến trong câu chuyện này đó chính là mối quan hệ giữa mình và bạn lớp trưởng. chúng mình quen nhau nhờ học cùng lớp rồi kết bạn qua face. Lúc đầu chỉ là những tin nhắn chat trên face về lịch học thỉnh thoảng cũng tám một số chuyện linh tinh. Nhưng rồi việc đó dần trở thành thói quen của cả 2 đứa tối nào 2 đứa cũng lên face nói chuyện với nhau cậu ấy khiến mình có cảm giác dường như cậu ấy có tình cảm với mình (quan tâm, thích gọi mình bằng em, đi chơi xa cũng mua quà cho mình...). Nhưng 1 điều lạ trên lớp 2 đứa mình ít nói chuyện với nhau lắm, mình cảm thấy rất khó bắt chuyện với c ấy.và dường như mình cũng đang có tính cảm với cậu ấy thì phải


Nhưng rồi khoảng 2 tháng nay mình phát hiện ra c ấy ít nói chuyện với mình, k còn quan tâm như trước nữa đến đợt nghỉ hè này thì bặt vô âm tín luôn.


Liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi tình cảm này không, hay nên dừng lại........