Mình là Boy năm nay mình 25 tuổi rồi. Từ bé đến bây giờ mình chưa hề yêu ai, thậm chỉ các bạn khác giới mình chơi cũng rất ít. Rồi mình gặp em( Tên Thảo) khoảng 6 tháng trước. Lúc đó, em mới chia tay với người yêu vì lí do nhà người yêu chê em xấu. Có lẽ em bị tổn thương rất ghê ghớm. Lúc đó, mình có theo đuổi em, vì em không muốn yêu nữa nên em bảo với mình là em muốn nghe lời bố mẹ lấy chồng gần nhà, rồi em lấy cớ làm mình thôi không theo đuổi em nữa. Cho đến tháng 1 vừa rồi, em có kể với bạn mình và cũng là bạn của em ý ( Linh) là bố mẹ em ý đồng ý cho lấy chông ở hn hoặc ở quê. Linh bảo mình anh còn yêu thảo không? lúc đó ngay lập tức mình bảo có và hôm sau mình bắt đầu theo đuổi em tiếp... Mình nhắn tin nói chuyên hơn 1 tháng rồi hôm tết em mới biết lí do chính thức mà ex chia tay là do bố mẹ ex chê em xấu, nhà em ko xứng, nhà em nghèo... Lúc đó em khóc rất nhiều, mình muốn an ủi nhiều lắm mà không cứ nghĩ mình thương hại. Hôm mùng 2 tết ex của em có nt bảo em quay lại và em không đồng ý, lúc đó em cho mình xem hết dù mình không hề đòi. Rồi cho đến 11/3 vừa rồi em có nói chuyện với Linh là em cũng thích mình nhưng chưa đến mức. Hôm đó mình vui lắm, đến tối 13/3 em khoe mình cái tranh được một người khác theo đuổi tặng, rồi em bảo người đó nói chuyện không làm em bực mình như mình vì mình hay nói nhiều mà người đó nói ít, tính mình hay nói nhiều và trước đó em có chê mình hay nói nhiều mình cũng bảo sẽ sửa đổi vì em rồi. Lúc đó mình vừa ghen vừa tức vì bị so sánh với người khác và vì có lẽ là mối tình đầu nên mình quá ích kỉ và ngu ngốc không hiểu ý của em. Hôm đó em cũng bảo mình ko hiểu và bỏ qua rồi. Hôm sau mình có kể cho một người bạn và thằng ý bảo là em ý có ý thích mình mới khoe với mình bảo mình nên xin lỗi em ý. Thế là tối hôm đó mình nt xin lỗi em, em không nói gì, mình thực sự rất lo và lúc đó mình không nghĩ được gì nên đã spam tin nhắn xin lỗi em quá nhiều đên tận 12h. Hôm sau em rất bực mình và em hủy kb với fb và zalo của mình.. mình có nt hỏi han thì em ko trả lời, Lúc đo mình nhờ Linh nói giúp mình thì em bảo với Linh là suốt ngày nhờ người thứ 3 giúp, rồi là em chỉ biết sống cho bản thân, em không yêu được người như vậy. Và em cũng nhơ Linh bảo với mình là yêu một cô gái bị tổn thương thì phải dịu dàng và kiên nhẫn, không làm được điều đó thì đừng yêu chỉ làm người ta thêm khổ. 2 hôm nay mình suy nghĩ rất nhiều.. cảm giác ngực như bị đá đè, tôi thì không thể nào ngủ được, hình bóng của em cứ hiện mãi trong đầu mình. Tôi qua mình có lên nhà em đứng đợi ở ngoài để xin lôi thì em nhất quyết không ra. Mình gọi điện thì em không nghe máy và chỉ nt lại là em mệt, có gì nói sau. Em Linh lúc đó có nói giúp mình em bảo là em không yêu được người như mình, ý em đã quyết sẽ không thay đổi. Mình bảo với em là chỉ cần bỏ qua cho mình lần này mình sẽ thay đổi vì em mình sẽ kiên nhẫn đợi em. Thực sự bh mình rất buồn Mình không biết phải làm sao cả, cảm thấy bế tắc, mọi người góp ý giúp mình với. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
tình hình là mình buông tay rồi.. mình không chịu nổi... có nhiều chuyện.. mình không tiện đưa lên.. :D... mình vừa đưa ra quyết định vào sáng nay vì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tình hình là mình buông tay rồi.. mình không chịu nổi... có nhiều chuyện.. mình không tiện đưa lên.. :D... mình vừa đưa ra...
Đa phần là đàn ông luôn nói vậy nhưng không biết sau này sẽ nào nên...
em ý không bao giơ quay lại với tình cũ bạn ạ.. bởi vì bố mẹ ex cũ xúc phạm gia...
Em ấy chắc sợ chóng yêu rồi chóng chán, sau đó em ấy lại là ng ở lại...
tks bạn.. nhưng thật sự mình không thích ai cả ngoài...
Có những thứ không phải cứ cố gắng mà đc.