E là nam, ở Hải Phòng, đã có gia đình rồi. Nhưng vợ e đang mang thai được vài tháng rồi. Vợ chồng em đã "nhịn" chuyện ấy khá lâu rồi vì tìm hiểu trên internet nhiều thấy phần đông ý kiến là kiêng quan hệ. Nhưng gần đây, e cảm thấy nhu cầu sinh lý của mình lên khá cao, nhiều lúc ko biết sao nên phải "tự xử". Thật sự e cũng cảm thấy có chút gì đấy phí phí, vì mình đang xuân xanh, tinh lực tràn trề thế này mà không để làm gì cả. Vì thế e có xu hướng tìm 1 người khác giới để quan hệ. Nhưng bù lại thì lại thấy như thế là ngoại tình và có lỗi với vợ. Hôm nọ em đọc được thông tin này:
Câu lạc bộ Bạn Tình Một Đêm hoạt động dựa trên sự tự nguyện của tất cả các thành viên. Nhu cầu sinh lý là một nhu cầu tự nhiên của con người, nhưng vì nhiều lý do xã hội mà việc đó trở thành một vấn đề đạo đức gây cản trở cho sinh hoạt tự nhiên của con người. Các thành viên trong Câu lạc bộ đều chung một quan điểm rằng cần phải giải phóng cá nhân khỏi sự ức chế của xã hội bằng cách kết hợp cùng nhau để giao lưu sinh hoạt trong nội bộ nhóm. Không mại dâm, không vụ lợi, mục tiêu của chúng tôi đơn giản là cùng nhau sinh hoạt tình dục một cách lành mạnh, thoải mái dựa trên sự an toàn và vui vẻ của mỗi cá nhân."


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1