Chả là mình là nam sinh năm 87, đường tình duyên của mình rất lận đận.Trước mẹ mình đi xem cũng nói số mình phải 2 đời vợ,không thì phải sau 30t mới được kết hôn. Mình cũng đào hoa nhưng lại rất chung thủy nên 27 tuổi đầu long đong lận đận tình duyên mãi,đến năm 25t gọi là có người yêu chắc được 1,2 cô lâu nhất chắc được 1 tháng.Sau đó mình gặp và yêu 1 cô bé sinh năm 1994 giáp tuất. Mới yêu chúng mình rất yêu nhau nhưng sau đó hết lần này đến lần khác mình phát hiện ra cô ấy không chung thủy,nhưng mình vẫn bỏ qua tha thứ kiên trì đến được năm thứ 2. Tối qua mình có đi xem 1 thầy bên LB, thầy í xem tay, đọc căn của mình rất chuẩn. Đất nhà mình rất dữ, mình có căn của ông Hoàng mười nhưng lại dính cô Bơ, cô 9 nên số long đong lận đận vì tình. Có thêm hồng loan chiếu mệnh nên chắc chắc sau này mình sẽ không chung thủy có người thứ 3 mặc dù đến giờ mình k thuốc k bia k chơi bời gái rượu thuốc ăn chơi lăng nhăng. Mình có 2 căn âm đi theo 1 nữ, 1 trẻ con nam vừa phù hộ vừa phá. Nhà mình bên nội có bà cô tổ và 1 ông mãnh tướng... Nhưng điều quan trọng nhất đến khi ông ấy nói về mình và người yêu. Ông í nói rất chuẩn, cô này tính lăng nhăng, dễ dãi,trước khi yêu mày cô ấy đã đi phá thai một lần. Mình rất choáng váng dù hết lần này lần khác mình hỏi bảo cô ấy cứ nói thật mình chấp x bỏ qua và lấy cô ấy. Nhưng cũng như hàng trăm lần cô ấy nói dối,kêu bị ngã khi học cấp 1. Tính cô người yêu mày lăng nhăng,bỏ mày cái chắc chắn sẽ có đứa khác ngay.Nó bám mày sát vì lợi dụng được mày, vì mày tốt cho nó.Chắc chắn trong năm nay không cẩn thận mày sẽ bị nạn vạ miệng và lấy vợ nếu không cẩn thận. Đó là con người của cô ta rồi,trước mặt mày cô ta ậm ừ vâng lời nhưng sau lưng lại giở trò. Cô ta không lành như mày nghĩ mà mày quá nhẹ dạ nên bị lừa. Tốt nhất nên chấm dứt,còn thầy sẽ xem thử.Thầy bói bài, mình rút, thầy rút,rút đến chục lần mình rất có duyên với số 5, nhất là 5 cơ. Thầy coi thử cho mình và người yêu cẩn thận đi lại đến 3-4 lần nhưng vẫn là con 5 li biệt và con Q người đàn bà thứ 2. Về cái chuyện cô ấy mất hay phá thay mình chả ý nghĩa gì,nhưng đến khi thầy nói đúng về con người cô ấy rồi nói chắc chắn nam Đinh Mão và nữ Giáp Tuất lấy nhau sẽ 1 là ly biệt 2 là bỏ mạng. Mày chọn đi nếu ở bên mày cô ấy khổ sở lấy người khác cô ấy sung sướng như vậy sẽ hp hơn. Mà mày phải dứt khoát k cô ta bám mày sát lắm, k buông đâu k cẩn thận trong năm nay cưới đặc biệt là phải giữ mồm. Số mày phải 29t mới lấy vợ được cơ,mà lấy vợ xa mới có lộc. Đêm qua cả đêm mình không ngủ, đến giờ mình cứ tra liên tục trên mạng về tử vi Nam Đinh Mão, Nữ Giáp Tuất . Trang thì nói c hơn vợ 7 tuổi số sướng về gia tài, công danh con cái. Trang thì lại kêu đại kị lấy nhau sẽ li biệt hoặc bỏ mạng nhất là thiệt thòi cho nữ. Mình rất lao đao, vì tụi mình yêu đã 2 năm,tính cô ấy mình hiểu rất dễ dãi và tin người,trong quá khứ đã từng lừa dối mình vì những người dù chỉ mới gặp. Trong 1 lần cãi nhau đã bỏ mặc mình nhắn tin gọi điện ngày đêm với một người mới quen. Đây không phải lần đầu vì trước đó cứ mỗi khi chia tay người yêu cô ấy lại vồ ngay lấy 1 người khác rồi nhắn tin gọi điện ngày đêm. Tất cả lừa dối, phản bội mình có thể tha thứ,27t mình sẵn sàng đi làm xe đạp cách 6-10 cây đi làm kệ mọi người để tiết kiệm tiền học, sắm sửa cho cô ấy nhưng mình chỉ lo nhất là vụ ly biệt và bỏ mạng thôi. Cả nhà và ad giúp mình nhé, mình cảm ơn cả nhà và ad rất nhiều nhiều ạ :((