Chuyện là em và bạn trai em đã sống chung với nhau được gần 2 năm nhưng em có dự định chuyển ra sống riêng thời gian sắp tới. Nói trước cho mọi người hiểu luôn là tụi em sống cùng có cãi nhau và xích mích nhưng không không nghiêm trọng và tình cảm vẫn ok.


Lý do em muốn chuyển ra là vì sau khi sống chung thì em mới thấy quý trọng việc có một không gian riêng cho mình. Ở cùng bạn trai có người lo lắng cho, việc nhà xẻ đôi, tiền nhà xẻ đôi công nhận là tốt thật, nhưng từ ngày sống chung mấy đứa bạn thân của em muốn sang chơi cũng bất tiện, lúc có chuyện buồn em chỉ muốn được ở một mình cũng không được, v.v.. Em cảm thấy từ ngày ở cùng nhau, em và bạn trai em ít đi chơi hẳn và hầu như không đi chơi riêng với bạn bè mà toàn đi chung. Không phải là chuyện xấu nhưng em mới đầu U20 nên em vẫn còn thích tụ tập lắm :D. Mà lão í đã không đi riêng chả lẽ mình suốt ngày vác đít đi chơi để lão ở nhà... Lý do nữa là gia đình 2 đứa vẫn chưa biết chuyện này. Lão í bảo là bố mẹ anh biết cũng không sao, nhưng em là em cấm tiệt không cho nói vì... ai mà biết được có thật vậy không. Bố mẹ em thì em biết là không chấp nhận chuyện này rồi nên em cũng bảo cứ cho là bố mẹ anh ok, còn bố mẹ em thì sao, bố mẹ anh lỡ mà ho he gì với nhà em thì em chỉ có nước... :-S Nói chung em cũng sợ kim trong bọc có ngày lòi ra, dù là đến bây giờ nó vẫn chưa...


Hiện tại anh í vừa chuyển công tác đến thành phố khác được 1 tháng (chỗ mới này gần nhà bà con anh í), còn em thì một vài tháng tới cũng sẽ chuyển tới chỗ đó. Hôm bữa em đặt vấn đề là lúc em tới em sẽ thuê nhà riêng thì anh í không chịu rồi hỏi đang yên đang lành sao lại đòi chuyển ra. Em bảo là có cô chú anh sống gần đấy, ở cùng léng phéng thế nào người ta biết rồi bố mẹ biết thì sao, chứ em cũng không kể ra cái lý do là em "thèm" được ở 1 mình... Từ bữa ấy mỗi lần chat chit là anh lại tìm mọi lý do thuyết phục em ở cùng, bảo là tự dưng không ở cùng anh không quen :|. Em bảo thì vẫn đi chơi hẹn hò, muốn gặp thì qua nhà nhau chứ có phải ở hai đầu thế giới đâu mà sợ.. Rồi lại nói như đinh đóng cột là cô chú anh sẽ không qua nhà anh nên sẽ không biết, rồi lại còn hỏi vặn ngược lại là giả sử chuyển qua thành phố khác thì em có còn đòi ở riêng không...8-|


Nói đi cũng phải nói lại, em nghĩ một phần là do anh í không tin em 100% vì trước đây lúc mới quen nhau em có lăng nhăng (nhắn tin và chat chit qua lại) với người khác hic, nói chung là em cũng có "tiền sử" hic.. Sau này em đã xin lỗi và anh ấy bảo sẽ bỏ qua cho em nhưng anh í cần thời gian, vì chuyện này mà tình cảm của tụi em cũng sứt mẻ nhiều. Chuyện đã qua một thời gian và em đã ráng hàn gắn tình cảm 2 đứa nhưng em nghĩ anh ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em, rồi tự dưng em đòi ra ở riêng nữa.. em nghĩ đó là một trong những nguyên nhân khiến anh í phản đối...


Em vẫn rất muốn ra sống riêng, có anh chị cao nhân nào giúp em, em nên thuyết phục bạn trai em thế nào đây? Em là emmuốn dứt điểm cái chuyện này chứ lần nào nói chuyện nói tới nói lui cũng vẫn quay về cái vấn đề này, mãi mà em vẫn không thể làm lão í thông suốt được. Moị người đừng ném đá bảo em sướng mà không biết hưởng nhé :D, tụi em ở chung một thời gian kha khá thế này mà vẫn êm ả thì em cũng thấy hạnh phúc và may mắn lắm, cơ mà như em đã nói ở trên, em thèm có một không gian riêng cho mình lắm, không biết có ai hiểu được cái cảm giác này của em không :((


Cảm ơn mọi người đã đọc post nhé, làm mất thời gian của mọi người quá @};-