Bây giờ mình không biết phải làm sao để tốt cho anh rễ mình và chị mình nữa . Chuyện là thế này , anh rễ mình có nợ ngân hàng một số tiền lớn , anh rễ mình đã tìm mọi cách để trả khoản nợ đó để cho vợ mình không lo toan tiền bạc . Còn chị mình ở nhà lo mọi chuyện trong nhà . Mọi người cũng biết khi một người lo toan mọi thứ trong nhà mà không có tiền thì bức rức khó chịu, anh rễ và chị mình hầu như ngày nào cũng cãi nhau về tiền bạc , nhưng sau cơn gây nhau thì hai người giải hòa nhau, nếu anh rễ không nợ tiền ngân hàng thì gia đình của chị mình rất hạnh phúc . Và cuối cùng thì anh rễ mình tìm được người để giải quyết món nợ đó , người đó là một người bạn của anh mình , chị mình cũng biết người đó( lúc đầu chị mình ghét người đó lắm, người đó cũng cao to , cũng đẹp trai . Anh rễ mình cũng không thua người đó ) . Cũng từ sự giúp đỡ của người đó , Chị mình càng thân với người đó , họ nhắn tin với nhau , quan tâm với nhau , anh rễ mình thì chỉ lo trả nợ không hay biết là 2 người có mối quan hệ mật thiết đến thế . Giờ mình nghi ngờ là chị mình đang ngoại tình . Giờ mình phải làm sao để anh rễ mình và chị mình không tổn thương đây ! giờ mình lo lắm , mình sợ chị mình vượt qua giới hạn. Mong mọi người cho mình một giải pháp
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Là boy thì cũng là em ruột, bạn ko nói được thì...