Em và anh ý quen nhau vì làm chung một công việc chị ạ, em 22 tuổi, anh 32 tuổi hơn em khá nhiều. Sau một thời gian nói chuyện không ngừng nghỉ cảm thấy có cái gì đó, anh nói anh yêu em, lúc đó em cũng không biết em có yêu anh ý hay không, em có cảm giác thích chị ạ, thích có người quan tâm như thế. Em đồng ý, được vài hôm, em dở chứng, em nói anh ý già và em không thể tiếp tục với anh ý vì em còn tương lai của em, để chia tay em đã làm những chuyện khiến anh í bị tổn thương, anh đau khổ lắm, tuy nhiên khi gặp nhau em vẫn muốn được ôm anh ý. Đã có thời gian chúng em qua lại và em tuyên bố là qua lại thì được nhưng kết hôn thì không. Em đã ngủ với anh ý. Em nghĩ chuyện đó bây giờ là bình thường. Em tự nguyện và em không muốn ai phải chịu trách nhiệm cả.


Tuy nhiên, em không muốn anh ý phải khổ vì anh lớn tuổi mà cứ đong đưa như thế nên em chia tay, em nói em yêu người khác rồi, và thực sự em cũng hay nói chuyện với một người khác nữa, anh ý 35 tuổi đã có con và đã bỏ vợ, anh ý nói với em ngay từ buổi đầu tiên không lừa dối, em cảm thấy người ta thật lòng. Thực ra em cũng không xác định với người ta, anh ý cũng biết thế. Anh nói anh đau, nhưng em chẳng để ý. Kệ, chia tay cái đã. Trong thời gian chia tay em chẳng thấy nhớ, em chỉ mong anh ý đừng gọi cho em. Sau một thời gian, em thấy anh 35 tuổi chẳng thật lòng gì cả, khoảng một tháng gì đấy bọn em quyết đinh là anh em. Em cũng buồn và tiếc nuối. Lúc này, Em liên hệ lại với anh 32 tuổi, nói chuyện bình thường, anh vẫn thế vẫn quan tâm như thế, nói chuyện lại với anh làm em quên người kia đi dễ hơn. Anh vẫn nói anh yêu em nhiều, em tin là thế. Và em đã quên hẳn anh 35 tuổi.


Nhưng câu chuyện đến thế thì chẳng có gì để nói, một lần em gọi điện cho anh thấy một ng phụ nữ khác nhấc máy, anh nói đó là ng yêu anh, em sốc. Ng con gái đó còn giả làm anh để nhắn những tin nhắn thật tồi tệ. Anh vẫn nói anh yêu em hum trước, giờ tự dưng lại có một người khác là sao? em bực, em giân. Anh gọi anh nói chính em nói em không muốn kết hôn với anh, chính em nói anh phải đi tìm một người khác còn gì. Em khóc. Em đòi quay lại với anh í, không biết có phải em muốn chiến thắng ng còn gái kia hay không? Anh đồng ý quay lại với em, anh nói anh và ng con gái kia chưa là cái gì của nhau cả, và rằng chỉ có người kia yêu anh thôi chứ anh không yêu ng kia. Em tin, lại một lần nữa em vẫn cảm thấy anh yêu em như ngày nào, em cố gắng chấp nhận anh hơn em 10 tuổi, em đã tính chuyện lâu dài với anh. Nhưng không mới hum qua anh vẫn nói là yêu em nhưng hôm nay khi gọi, có mặt chị ý anh nói em chẳng là cái gì cả.


Em hoang mang lắm, chẳng hiểu chuyện gì sảy ra cả, anh bắt cá hai tay ư? Nếu em không gọi điện thì anh đinh nói dối em đến bao giờ.


Em yêu cầu một lời giải thích nhưng không có, những tin nhắn trả về chỉ là, em với anh không là gì cả và anh không muốn gặp em, không bao giờ gọi cho em nữa.


Em thất vọng, chị có biết cái cảm giác nghĩ mình bị lừa, bị bắt cá hai tay nó như thế nào không. Em cảm thấy nhục nhã lắm.


Em đã xuống nước, yêu cầu anh ý gọi điện xin lỗi em rồi ai đi đường nấy mà anh ý không gọi, anh cứ nói em không cần biết lý do, và những câu nói vô tình anh nói ra chỉ để em quên anh ý và anh ý sắp lấy vợ.


Em là một người không thể để yên như thế, em tìm đến tận nhà anh ý, khó khăn vì có biết nhà anh ý đâu. cuối cùng cũng tìm ra. Em gặp và nói chuyện với mẹ anh ý, thì mới biết sự thật động trời anh ý đẫ có một đời vợ và một đứa con, em không sốc lắm, em cảm thấy thoải mái vì không nghĩ mình bị lừa. Nhiều lần nói chuyện anh nói anh mặc cảm, anh không xứng với em, em bực lắm chẳng hiểu tại sao anh nói như thế.


Mẹ anh ý có biết em, con trai anh ý cũng biết em nữa. Anh ý có nói với gia đình về em chị ah. Mẹ anh ý nói vì nó mặc cảm hoàn cảnh không muốn nói với cháu chứ nó yêu cháu thật lòng đấy.


Em đợi anh ý về, đúng luk đó thì cũng gọi cho em và nói sự thật cho em biết, Sau đó bọn em gặp nhau, vẫn cái quan tâm làm em ấm áp, anh nói hết với em. Tuy nhiên, còn sự thật nữa là anh ý đã ngủ với chị, em không biết anh ý là ng như thế nào nữa, anh nói quãng thời gian xa em anh gặp chị, chị cũng đã ly hôn và có con, hai người cảm thấy đồng cảm và đến với nhau. Chú thực sự anh vẫn chưa xác định gì với chị cả, và rằng anh vẫn rất yêu em. Anh xin em một cơ hội cho anh ý suy nghĩ và lựa chọn, em không cho em nói nếu trên đời chỉ có em thôi thì em sẽ đi theo anh ý nhưng e còn mẹ em, nên không thể đồng ý được. em nói em muốn hai đứa cứ yêu nhau như thế, anh sẽ không kết hôn nhưng anh không chịu. Em cứ cảm thấy tình cảm của anh ý với em giờ không còn như trước chị ạ. Có cái gì đó thay đổi, tại sao tình cảm lại có thể thay đổ nhanh như thế, anh mới quen chị có một tháng. Em cứ cho là đồng cảm đi vì như thế em cảm thấy khá hơn. Em suy nghĩ nhiều, và em đồng ý đến với anh ý, nhưng trong lòng em thừa biết anh ý không thể đến với em, vì lý do nào đó mà em cũng biết nhưng không muốn nhận.


Thật vậy, anh nói anh không thể làm cho em hạnh phúc được, vì hoàn cảnh, nếu như là 3 tháng trước khi công việc của anh không bị sáo trộn thì anh sẽ đi tiếp nhưng giờ có quá nhiều thứ phải lo, anh không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Thế nhưng anh lại chọn chị ý.


Em không biết có phải em nhạy cảm quá không nhưng cái cách mà anh ý chia tay em không thấy thoải mái, anh cứ nói là có duyên gặp lại, anh chảo em. kiểu như là chấm dứt hoàn toàn ý. Ko muốn gặp nhau nữa.


Em không muốn thế em vẫn muốn nói chuyện bình thường, em cần phải nói chuyện với anh ý bình thường thì mới không có cái cảm giác mình bị đá đi. Em phải biết rằng sự thật là anh yêu em nhưng không đủ dũng cảm mang cho em hạnh phúc thì em mới thoải mái ra đi được chị ạ. Nhưng giờ cái đó em không chắc. Có phải anh ý đã yêu người khác không hả chị. Em không muốn chập nhận điều đó,


Nay em hỏi anh ý có phải đang ở bên cạnh chị ý không, anh nói mà không suy nghĩ hay là có suy nghĩ, em không biết. Anh nói: ''đúng rồi hôm nay anh lại ở bên ng yêu anh sao em biết hay vậy?'' Có phải anh cố tình nói làm em tổn thương không? Anh nói là anh không có thời gian để lo chuyện tình cảm mà. Rõ ràng anh đã chọn ng khác, anh có thể mang cho người khác hạnh phúc nhưng lại không thể mang cho em hạnh phúc.


Con ng ta cứ nghĩ làm tổn thương nhau thì sẽ nhanh quên hơn nhưng không phải cái em cần chỉ là anh yêu em nhưng vì em anh không thể đến với em thôi, nó thoải mái và e sẽ quên được. Bây giờ em không biết tình cảm của anh í là như thế nào nữa. Em không có ý định quay lại nhưng em vẫn tò mò tình cảm của anh í.


Chị có thể giúp em tỉnh táo được không?


Em đã nghĩ như thế này, anh ý đã từng rất yêu em, mẹ anh cũng biết và con anh cũng biêt em nghĩ đó là thật lòng, nhưng sau một quang thời gian cái gì cũng thay đổi, không có cái gì là tình yêu lâu dài. Khi đó là thế, giờ khác, anh đã có tình cảm với người khác, mà em cũng thấy anh ý thật tùy tiện, anh ngủ với cả ng ta quá nhanh, cái gọi là đàn ông thật kinh khủng, anh nói chia tay em như thế để em cảm thấy vui thôi và thực sự là anh không muốn dính líu gì với em nữa, muốn chấm dứt hoàn toàn với em luôn. Nhưng có điều em không hiểu, tại sao khi em nói quay lại anh ý lại đồng ý, anh ý lại vẫn gặp chị kia. Như thế anh ý là người không tốt đúng không? Nhưng sao anh ý vẫn xin em một cơ hội để anh chọn lựa, mà nếu anh yêu em khi em cho anh ý cơ hội anh phải vồ lấy chứ. Sao lại phải suy nghĩ.


Em muốn thoát ra khỏi cái vòng luần quẩn này quá. Em còn học hành nữa.


Giúp em.