Em với bạn trai quen nhau dc nửa năm. Bình thường anh ấy vui vẻ và chiều em lắm, quen nhau nửa năm mà chưa bao giờ cãi cọ hay giận hờn gì .. ! Hôm nọ em chat với con bé phụ coi shop của anh, nó kể anh nói với nó là "anh thích chị ấy ( tức là em ), nhưng không nhiều" .. Nghe nó kể mà em thấy tổn thương kinh khủng .. :( ! .. Mấy hôm sau tụi em có cãi nhau vì chuyện này, em hỏi anh nói với người khác rằng thích em nhưng thích không nhiều là sao ?! chẳng lẽ giữa em vs anh chỉ dừng lại ở mức thích thôi sao ?! Anh nói mà không sợ em buồn ah ?! .. Anh giải thích là lúc đó đang giỡn với con pé bán hàng. Giờ thì tình hình hai đứa căng thẳng lắm cả nhà ạh .. Anh ấy quay ngược qua giận em, nói là ko thích em quan tâm anh ấy qua người khác như thế. Làm vậy chỉ bị phản tác dụng thôi .. :Crying::Crying: .. Bạn trai em đang bệnh mà em thì cứ nghĩ tới câu nói đó là lại thấy tự ái dâng tới cổ .. Tối qua nt hỏi thăm thì lại bị xì nẹt cho 1 trận ! Em tủi thân lắm lắm .. :( .. Em ko bik phải làm sao nữa ! Mọi người giúp em với .. Huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khi người con trai nói về người yêu của mình mà chỉ nói như vậy, thì thực tế nó là như vậy và còn có 1...