Người yêu em cách em 7 tuổi, em đang là sv, còn người ấy, vì nhìu lý do nên đi làm hơi muộn. Anh ấy là người rất chín chắn, hay suy nghĩ nhưng chỉ giữ 1 mình thui, k bao giờ tâm sự hay nói vs ai, kể cả em, có chăng thì chỉ nói ẩn ý thui. Anh ấy có 1 chút gia trưởng, bảo thủ, vừa khó tính vừa dễ tính, dễ nổi nóng nhưng bít kiếm chế hành động của mình, khi nào k chịu nổi thì anh ấy chỉ bỏ đi chứ k bao giờ có hành động quá đáng.... Nhưng anh ấy cũng trẻ con,hài hước, tâm lý,nhiều lúc nói năng tình cảm nhưng có lúc nói năng cộc lộc,nghe khó chịu lắm nhưng lại hành động trái vs lời nói cộc lốc đó, nhiệt tình vs bạn bè, nhưng chuyện đùa vui,anh ấy nói rất nhìu, nhưng khi đụng vào chuyện j` đó, thì anh ấy suy nghĩ và hành động chứ k nói nhiều. Anh ấy thuộc mẫu người khá chung thủy, khi yêu, anh ấy chẳng quan tâm ng con gái khác, anh ấy có khá nhìu ng theo đuổi nhưng anh ấy mặc kệ , có chăng chỉ xã giao cười đùa bt mà thôi, anh ấy khá cởi mở thoái mái vs mọi ng,bất kế thix anh ấy hay k nhưng anh ấy luôn rõ ràng trong các mối quan hệ.....
Trên là em sơ lược qua tính anh ấy, còn dưới là chuyện em thắc mắc nà:
Bọn em yêu nhau đã được 3 năm rùi, năm đầu bọn em ở cạnh nhau,2 năm sau em phải đi học xa nhà, cũng từ đó bắt đầu nhìu chuyện xảy ra. Tính em hay lo nghĩ thái quá, trẻ con, hay ghen, iu nhau 3 năm, bít tính anh ấy nhưng em chưa tin tưởng anh lấy 1 lần,em có từng bảo " em tin anh,nhưng em k tin nhưng ng con gái bên cạnh anh,em lại ở xa nữa, con gái giờ k vừa đâu, mà anh chẳng cần tán tỉnh hay làm j`, vs tính cách anh xã giao vs mọi ng thôi, ng ta cũng chạy theo anh..", dù anh có làm cách gì thì em vẫn k hỉu tại sao em k tin tưởng đc, có lẽ vì cách sống của em k thoải mái lắm..... Những lần cãi nhau lặt vặt, hết em nói chia tay,đến anh nói,nhưng lại hòa liền sau đó thì k nói làm j`.Còn về nghiêm trọng, lần thứ 1_ cách đây 1 năm rưỡi j đó, anh bảo là tạm xa nhau 1 thời gian, để cả 2 cũng suy nghĩ lại mình, nhưng cuối cùng chẳng ai làm được. Lần thứ 2 _ cách đây nửa năm: la anh bảo ctay, em níu kéo k đc, sau em chập nhận thì vài ngày sau anh bảo quay lại, cho nhau cơ hội lần nữa, cùng nhau sửa đổi (nhưng thực chất em k biết là em sai ở điểm nào)........ Lần thứ 3_ là giờ đây: Chỉ vì em khó chịu chuyện cùng 1 việc,anh có thể nghe và làm cho ng ngoài, còn vs em thi k, hay nói chính ra là em ghen tỵ. Em tính se im lặng cho trôi,em k nói ra đâu nhưng rùi tư dựng gặp anh,bao nhiu chuyện trôi ra hết. Em biết em sai nên em xin lỗi anh ấy luôn, nhưng anh a bực. Em biết thế nên em im lặng đợi anh nguôi giận. 1 tuần sau, anh gọi điện hẹn gặp em nói chuyện, đến anh ấy chỉ hỏi 1 câu:"Cho anh 1 lý do thực tế để anh có thể tiếp tục, nói 1 cách dễ hỉu là em đã làm được gì cho anh..." ,k hỉu sao em k nghĩ đc gì hết, trước giờ em chỉ biết iu là iu thê thui... và em về. Sau em nhờ 1 ng bạn anh hỏi dò ý anh ntn, thì anh ấy bảo là " k phải cứ iu k là được, em vs anh k hợp nhau nên sau khó ở vs nhau, vấn đề ctay chỉ là sớm hay muộn, sớm thì sẽ tốt hơn, mặc dù k dễ dàng gì..." Và về em nghĩ nhìu lắm nhưng mọi thứ vẫn mông lung. Sau 1 tuần em lại hẹn gặp anh,cố níu kéo nhưng k đc nên em chập nhận....Và rùi mấy ngày sau,em nhớ anh ấy quá, em liền chạy qua nhà anh ấy, anh ấy thấy em nhưng ngoảnh mặt bước lên phòng, em đi theo, vào phòng , em ôm chầm anh ấy từ sau lưng, anh ấy đẩy ra, nhưng em bảo anh đứng im, thế là anh đứng im cho em ôm 1 lúc. Sau anh ấy đẩy ra,anh ra ban công đứng, em bảo là " chỉ vì 1 phút em lỡ miệng mà giờ ntn.." anh ấy bảo " đó là bản chất con ng rùi, k thể thay đổi được, có thể em đã hỉu nhầm chuyện j` đó,nhưng em khó chịu em cứ giữ,k bùng phát lúc này thì sẽ bùng phát lúc khác".. em lại ôm anh ấy tiếp:D.. cả 2 cứ đứng thế nói chuyện, em bảo em có thể thay đổi, sau chuyện ctay lần trước đó,em đã cố gắng,nhưng có thế em cố gắng đươc cái này mà bỏ quên mất cái khác, em sẽ làm đc em nghĩ em vs anh k phải k hợp nhau,nếu k đã k iu lâu đc như thể chỉ là giờ anh vs em lệch nhau 1 chút j` đó mà chưa tìm ra đc. Anh ấy gỡ tay em ra, nhưng em cầm luôn tay anh ấy, anh bảo: giờ chả lẽ bắt anh chịu đựng ở bên cạnh em chờ em thay đổi nữa sao,anh mệt lắm rùi. Em k biết rằng có thể sau ở bên cạnh,em cười nói,làm điều j` đó vì anh nhưng em k thoải mái làm điều đó, gượng ép thì anh cũng k vui, vì suy nghĩ em k thoải mái...sau anh đẩy em ra,cả 2 ngồi đối diện nói chuyện, anh bảo thế giờ thay đổi, em sẽ làm cái gi,bắt đầu từ đâu.... tư dừng lúc đấy em hỉu hết mọi chuyện, mọi vấn đề đều ở phía em mà ra: em bảo đầu tiên,em sẽ tập sống thoáng thoải mái hơn, k lo nghĩ thái quá nữa, cái j` cũng đặt em vào trường hợp anh mà nghĩ, tin tưởng anh,làm nhìu hơn nói,k ghen tuông những cái vô lý, k dựa dẫm, ỷ lại anh nữa, trước em k nt, tại vì bị anh nạt nhìu quá nên đâm ra,làm cái gì em cũng hỏi anh để k bị nạt nhưng ai ngờ thành dựa dẫm anh, anh lo cho anh còn mệt nữa là cả 2...vvv.... Sau anh bảo anh cho em thời gian từ giờ đến tết, em tưởng là tết chắc2 quay lại, anh nạt lên bảo "thế thì quá dễ dàng,em chỉ biết ngồi chờ đến tết,chẳng cần phải làm j`.Lúc đó là anh sẽ xem xét ntn, chứ anh k hứa chắc chắn quay lại hay k.Mà trong thời gian đó có thể anh sẽ có ng khác.." em khóc, em bảo lỡ anh iu ng ta mất thì sao vs lại anh giờ 28t rùi, iu ai anh cũng sẽ xác định chứ k chơi bơi như xưa nữa,mà hay anh lừa em, anh nói thế chứ thực ra thời gian để em tập quên anh. Anh lại nạt lên bảo" vs lối suy nghĩ hiện giờ của em thì k thay đổi được, sao em k nghĩ chỉ là anh nói thế chứ thực chất,anh chẳng làm thế."... bọn em im lặng 1 lúc.... em bảo là em sẽ làm được, chắc chắn,đến tết, dù lúc đó bên cạnh anh có ai em cũng mặc kệ, em sẽ tán anh, chắc chắn anh sẽ là chồng em:Laughing:.... im lặng 1 lúc sau anh ấy bảo đừng hy vọng quá,hy vọng nhiu thất vọng nhìu, tự lượng sức em mà làm... em bảo mặc kệ, anh nhớ câu nói ngày hum nay của anh,chắc chắn em sẽ làm được,em sẽ... anh ấy cắt ngang bảo, làm thì im lặng mà làm, k cần phải nói ra, giờ em hay tập sống 1 mình đi...
Em k hỉu lắm anh ấy đang ntn mọi ng ak, Em nghĩ là anh ấy còn iu em nhìu,nhưng ở bên em mệt quá, k thoải mái vs tính cách em hiện giờ, em khác hồi xưa nhìu lắm, tệ hơn nhìu. Anh ấy từng cho em cơ hội rùi,nhưng lại ở bên cạnh em nên em k thay đổi đc gì, nên giờ mới rời xa em, muốn tạo khó khăn 1 tẹo để thử thách em. Trong mấy tháng nữa có thể anh có ng khác thật, nhưng em nghĩ thứ1 là thử xem thái độ em ntn, thứ 2 là có nhưng mà đùa vui thui, chứ tc 3 năm đâu thế quên nhanh như thế, vs cả anh ấy hứa là sẽ xem em lúc đó ntn nên dù sao đi nữa,lúc đó anh cũng sẽ nghĩ đên em.... k bít phải k nà
Mọi ng cho em lời khuyện vs, anh ấy làm thế là ntn???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
bắt đầu bạn có thể dùng mối quan hệ tìm hiểu xem anh đã được sinh ra, lớn lên và trưởng...
thế là được 5...
cái đoạn này c nè,ny c nói đúng đó c ạ.nói...
Vậy bạn đang đuổi theo cái bóng rồi...!
Hãy đi tìm...