Em là con gái, yêu người đó được 1 năm rưỡi, vì những hiểu lầm nối tiếp nhau nên người đó muốn chia tay. Thời gian đã gần 1 tháng, tụi em chưa 1 ngồi lại nói chuyện... em đã muốn để anh bình tĩnh rồi mới nói chuyện rỏ ràng vì lý do chia tay thật sự không đáng. Nhưng vì không có cơ hội gặp nên em chỉ nhắn tin, chát nói chuyện thôi. Anh nói không muốn quay lại, vì trước đó anh khổ quá nhiều, em đã không kiềm nén đươc nên đã níu kéo, có phải em làm vậy là không đúng? níu kéo chỉ làm cho anh đi xa hơn???


Hôm qua em lên mạng theo dõi anh, biết anh đang tập tành " chăn rau" , em đau khổ lắm, nhưng vẫn không thể ghét anh được, thời gian yêu nhau anh cứ giận là anh mắng nhiếc em không tiếc lời. Em mù quáng vì nghĩ tính anh nóng, rồi anh sẻ khác, nhưng anh chưa bao giờ thật sự thay đổi cả. Mây hôm nay ngày nào em cũng nghĩ làm thế nào để quay lại, để có cơ hội sửa sai...thật sự em không thể vượt qua nỗi chính mình, trong đầu em chỉ có những dằn vặt của bản thân, không thể bớt yêu anh được...


Ai đó có thể chỉ cho em cách chấp nhận sự thật được không? quá khó khăn để em vượt qua. 24 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên em đau khổ đến vậy !!!
:((:((:((:((:((:((:((