Mãi mãi
là như thế". Từ hôm đấy đến gần một tháng sau chúng em không nhắn tin gì với nhau nữa.Em cũng làm lơ cô ấy luôn( vì tụi em ở cùng một xóm trọ) . Nói vậy thì không phải đúng ra là em không đủ can đảm để đối diện với cô ấy. Nhung cô ấy thì khác em biết nhiều lúc cô ấy cố tình nhìn em để cho em biết là cô ấy đang nhìn em. Em thì chỉ biết lầm lũi mà đi thôi dù cũng muốn được nhìn được nói chuyện với cô ấy.hic. Rồi mới đây em lại nhận được tin nhắn của cô ấy" ngày mai em về quê. a có thể bớt chút thời gian nt với em được không". Nhưng em không nhắn lại. Rồi lại nhận được tin nhắn của cô ấy" có phải a ghét em lắm phải không. sao anh lại như thế. a làm thế em cảm thấy có lỗi với anh lắm. ae mình cứ chơi thoải mái với nhau như xua. em tin một thời gian nữa mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi.rồi anh sẽ tìm được một nửa của riêng anh một người con gái tốt hơn em gấp nhiều lần. em không xứng đáng để anh giành nhiều tình cảm như thế đâu".

Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chắc chả cần...
Hồi trước anh dùng điện thoại O2, có màn hình...
Tán gái phải tán...
Còn những cô nói : Mãi mãi làm bạn thì lại dễ tán.
Chú em...
Còn những cô nói : Mãi mãi làm bạn thì lại dễ tán.
Chú em...
Chắc...