Nói sơ về mình: sinh năm 86, là dân it nên trầm tính, ít nói vì ko giao tiếp nhiều. Tính cách hiền, sống có trách nhiệm. Theo nhiều người nhận xét là hiền lành tốt tính. Mình thì hướng nội, thích kiểu vợ chồng đi làm cùng nhau tiết kiệm để lo cho tương lai, về nhà thì cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc, dạy dỗ con cái. mình thích những nơi yên tĩnh


Về cô ấy: sinh năm 89, tính tình thì hướng ngoại, thích giao lưu làm quen với nhiều người. Thích la cà các quán xá, tụ tập bạn bè, thích chốn đông người náo nhiệt. Cô ấy cũng tiêu xài phung phí, ko biết tiết kiệm. Thêm nữa là nhà cô ấy ít khi nấu ăn chung, đi làm về là mạnh ai nấy ăn, gia đình cũng ít quan tâm nhau nên thấy cô ấy cũng vô tâm.


Mình thấy tính cách, cách sống của 2 đứa trái ngược nhau nhiều quá. Có góp ý cho cô ấy thì cô ấy hứa là sẽ cố sửa, mà thấy cũng chả sửa được gì. Cô ấy kêu mình về ra mắt ba mẹ cô ấy mà cứ hoãn lại với lý do chưa chuẩn bị tâm lý.


Nhiều khi muốn mắt tiến tới nhưng mà lý trí mạnh quá, nửa muốn buông tay nửa ko.