Trước đây em có quen một anh chảng hơn em 8 tuổi . Vì anh ấy là bạn của một chị ở cùng phòng trong ký túc xá với em, nên bọn em có nói chuyện xã giao đôi ba lần. Một thời gian rất dài không gặp anh ấy, thời gian vừa rồi anh tụ nhiên add nick em và hỏi về công việc và cuộc sống của em . Đột nhiên anh hỏi xin số điện thoại của em, vì nghĩ chưa đủ thân thiết lắm nên em không cho anh ấy số điện thoại. Anh ấy nói là em thấy phiền thì thôi. Rồi anh đưa số điện thoại của anh ấy cho em và nói em khi nào rảnh thì nhắn tin nói chuyện cùng anh ấy. Bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào nữa? Nếu cứ im lặng mãi liệu người ta có nghĩ em coi thường không muốn làm bạn không? Nếu như vậy thì em phải làm thế nào ạ?Rất mong các anh chị cho em lời khuyên, vì em cũng rất bối rối trong chuyện này:( Em rất cám ơn các anh, chị^^