Chào mọi người ạ. Em năm nay 19 tuổi , có quen biết 1 anh ở chung dãy trọ 20 tuổi . Bình thường em và anh ấy chỉ giao tiếp xã giao, không trao đổi mạng xã hội . Nhưng thực ra anh ấy lại chuẩn gu của em : tinh tế + hoạt bát + chăm chỉ ( học hành + nấu ăn ) + k chơi bời , thuốc lá + vui tính , hòa đồng . Hôm ấy , em tính về quê hai ngày thì dịch Covit bùng phát . Nên em k mang áo + sách vở về. Em nhờ anh ấy gửi bưu điện hộ thì chúng em có trao đổi fb để nhờ vả . Thì em cũng chủ động nhắn tin nhiều với anh ấy hơn nhưng k thả thính . Thì anh ấy có nt hỏi em " khi nào bố mẹ em tuyển con rể thì liên hệ anh nha ☺☺" . Em rất vui ý ạ . Em nghĩ là khả năng em chinh phục được anh ấy rất cao . Nên em cũng bày tỏ là em chưa ny và chưa có mối tình đầu. Thì anh trả lời rất bâng quơ " anh nghe thế thì được rồi " . Rồi anh hỏi em bt thức khuya k ? Em tl là " anh off thì em off" ( em cố tình thả 1 chút thính để a ấy hiểu là em đang để mắt tới anh ) . Thế anh tl " vậy thì k ổn đâu nha 😚" . Sau đó nt đủ thể loại .Rồi sau đó bảo em là "thôi a xin rút trc m đâyy..... " . Em lại thả thêm 1 chút " vậy em cx xin cáo từ đâyyyy " . Anh ấy tl là " lấy nhiều cơ hội quá rồi 😚" . Em tl là " anh đang ở diện đặt cách , chứ k thì bh em đi nt với người khác rồi" . Anh ấy lại tl " anh biết anh đc vậy là mừng rồi 😘" . Đã thế lại gửi cho em cái nhãn dãn khen em đáng yêu . Rồi chúng em chúc nhau ngủ ngon . Ấy vậy mà cũng chẳng buồn nt cho em trước , em up ảnh lên tin cứ xem đều đều . Thực sự em mong được mọi người phân tích giúp em về anh chàng này . Liệu anh có đang bật đèn xanh cho em k ? Liệu em có nên chủ động nữa k ? Hay là em đang ảo tưởng người ta đang bật đèn cho mình... Mong mọi người góp ý chân thành giúp em với ạ . Em k muốn bỏ lỡ người này ạ 😖

P/s : cái icon là do anh ý dùng ý ạ . Em trích y nguyên để mọi người cùng giúp em với ạ 😞