Đầu năm mới, cho mình gửi lời chúc đại gia đình WTT Sức khỏe - Bình an - Tài Lộc - Hạnh Phúc.
Nghe lời chúc thật vui nhưng năm mới mà sao thấy lòng mình thật buồn và cô đơn. Nhiều lúc, cứ suy nghĩ và rơi nước mắt. Sau bao nhiêu năm qua đi, mọi thứ cũng đã qua đi, tưởng như mình đã quên đi được những chuyện buồn. Vậy mà không phải vậy. Muốn tâm sự với bạn nhưng lại ngại, lại giữ lại trong lòng. Muốn viết ra một điều j đó cho lòng nhẹ nhõm, nhưng cũng thật khó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đoàn chuẩn quá bác àh, chị ơ man đờ là...
mở lòng: theo nghĩa đen là bình thường lòng mình đóng lại thì hôm nay hãy mở nó ra. Như vậy sẽ...
Tóm lại là Chị ấy chưa mở lòng à?
Em hóng quá mà...
Cũng giống chủ top, sao mà thấy khó yêu thế... thằng ng yêu cũ nó đi lấy vợ...
Oh, hai vấn đề hoàn toàn khác nhau mà anh! Vì anh nói anh...