Các bạn các anh chị ơi, e thật sự khổ tâm lắm. E nghĩ mình là người luỵ tình nhất thế giới này. E là con nhà gia giáo, khá giả, nhiều người khen e dễ thương. E từng tự tin vào bản thân lắm, nên em yêu người ta (cũng là tình đầu) hồn nhiên lắm! 2 đứa tụi em khắc khẩu, cãi nhau hoài. Thoạt đầu người ta cũng chiều chuộng ngọt ngào với em. Khi em đã say trong tình yêu đc gần 2 năm, người đó nói chia tay. E níu kéo trong 2-3 ngày thì quyết định buông tay, người ta post hình lên fb vui vẻ với bạn bè còn đâu.
E đau lắm, khoảng 2 tháng thì cũng nguôi ngoai, nhưng em cứ nhớ hình bóng đó hoài. Xa nhau đc 5 tháng thì người ta gọi cho em, chẳng cần năn nỉ nhìu e gập đầu quay lại. Em nghe lời hắn, giấu hết tất cả bạn bè và gia đình vì người ta dặn em là tình yêu của 2 đứa thì 2 đứa biết là đủ, đừng lôi người khác vào phức tạp lắm. Em ko hiểu sao khi ở bên người đó e mất hết lý trí, e chỉ sợ mất anh ấy 1 lần nữa. Mà lần đầu chia tay lỗi cũng ko phải do em. Quay lại đc 1 thời gian ngắn, giờ anh ấy lại nhạt nhẽo với em lắm. E sợ và khóc với anh ấy, dỗ ngọt anh ấy còn mắng em. E buồn hay khóc anh ấy còn nói đó là chuyện của e, anh ấy ko làm đc gì nên đừng bắt anh ấy nghe. E biết chuyện chia tay lần 2 chắc sắp rồi, nhưng ko làm gì được.
Lần đầu chia tay e vẫn còn sợ, em vật vã chỉ muốn chết cho xong. E sợ lắm. Hiện giờ e thấy hoảng loạn, ko biết bấu viếu lấy ai nữa vì bạn bè và người thân e đã giấu suốt 5-6 tháng nay. Các anh các chị đừng ném đá e nhé, em biết e ngu e dại... Nhưng ai đã từng yêu 1 lần hãy hiểu giúp em, khi đc ở cạnh người ta, e ko còn là e nữa. Kể cả thời gian chia tay thì e đã quen người đó hơn 3 năm rồi, e vẫn cố giữ mình (hên là anh ấy cũng ít đòi hỏi) nhưng nói thật là e ko biết có nên đi xa hơn để giữ được người ta ko nữa?
Mọi người giúp e với, cứu e với! E cần 1 bờ vai biết nhường nào... E chết mất...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
A mới nổ có xíu mà cô đã sợ banh xác ra rồi à :))
Của biếu là của lo, của cho...
khuyên thì khuyên thế thôi chứ cũng chẳng thấm vào tai [-( thật ra những gì mọi...