Mình là Nam sn 66. Cuộc hôn nhân của mình ko đc như ý nên mình và vợ đg ly thân chờ ngày ra toà. mình đã có 2 cô con gái đều lớn cả rồi. Ngoại hình thì mọi ng nhận xét là vẫn trẻ trung, cv và có địa vị trong xh vì thế mình cg đc tiếp xúc với rất nhiều mẫu phụ nữ. Nhưng..mình đã và đang yêu một người. có thể gọi là phụ nữ vì dù sn 87 nhưng em ấy đã có gđ và 1 cô con gái nhỏ. Sự thật là mình và cô ấy đã yêu nhau, 2 người mỗi ng 1 cảnh ngộ.cô ấy cg ko hạnh phúc với gia đình của mình. Cô ấy: Hiền lành, thông minh và rất sâu sắc. Gan day mình tsự cảm thấy lo sợ, yêu nhưng mình sợ làm ảnh hưởng đên cô ấy, đôi khi mình thực sự cô đơn và tuyệt vọng. mình sẽ làm gì đây: 1 mình 1 nhà, mình chờ đợi hy vọng ở cô ấy? cô ấy có từ bỏ tất cả để yêu mình ko?Hay mình đi tìm 1 cô vợ mới? về già mình sẽ ra sao đây? Sự hoang mang, mình đôi khi cố gắng lạnh nhạt ko liên lac nữa, ko gọi điện. Cô ấy cg im lặng, rồi mình koèhể và lại gọi cho cô ấy. nói chuyện, nhớ da diết mà ko dám gặp( có khi cả tháng bọn mình ko gặp nhau). Mình muón lấy cô ấy làm vợ, nhưng mình phải làm sao đây?


Mình rối bời và bế tắc.Hãy giúp mình !