Nhạt nhạt nhạt...


Em mới 21 tuổi đầu thôi ,mà em chán lắm các anh chị ạ. Em chả muốn yêu đương gì hết cả , thật ra sâu thẳm trong lòng em cũng muốn có một ai đó làm cho em bình yên. Em ctay ny được hơn năm rồi. Em gặp nhiều người lắm ấy, nhưng em thấy chả có cảm xúc gì cả. Hiện tại em đang lằng nhằng với 2 người, 1 ông 80, 1 ông 90. Ít ra đi với bạn 90 em còn vui vẻ vì bằng tuổi, chém gió còn thích, đi cả nhau như kiểu bạn bè này nọ, đi xem film uống nước các kiểu. Còn cái ông 80 kia em sợ lắm í, như kiểu mót cưới í, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt.Tuần nào cũng năn nỉ ỉ ôi hẹn hò, anh đến nhà em nhé, k xuống thì anh lên tận nơi nói chn với bố mẹ nhé, nói chung là làm em xấu hổ với hàng xóm láng giềng lắm í, cứ đứng dưới sân lèo nhà lèo nhèo,em cũng chán chả thèm yêu đương gì nữa rồi, chỉ định hẹn hò với bạn 90 cho vui , em cũng không lợi dụng gì ai cả, thậm chí đi chơi em cũng đòi share hết tiền bạc cho công bằng, giả tiền ăn thì em giả tiền uống, mua đồ cho em thì mua đồ lại, nói chung đi với em thì tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Như hôm nay, sáng ra đã đi ăn sáng uống cafe với bạn 90 rồi, bg trưa trờ trưa trật ra, chỉ thích nằm nhà nghe nhạc lên wtt đọc tâm sự với chiều ngồi học bài. Mà cái ông 80 kia lại gọi lèo nhèo đi ăn đi em bla bla, mà khổ ông đấy có đui què sứt mẻ gì đâu cơ chứ, có thiếu gì gái đâu , kiểu nhiều tiền cả ngày chỉ ở nhà đưa gái đi chơi chả làm ăn j cả nên em ghét lắm :(( thậm chí hồi mới quen còn chê em xấu này nọ cơ. Bây giờ thì cứ lèo nhèo, thật sự em không muốn đi cùng với ông í đâu :(( nhưng không đi ông í cứ chai mặt đến nhà em đòi lên nhà chơi thì em phát điên mất nên lại đành xuống gặp. Nhiều lúc ăn nói mất dậy hẳn kiểu như: Không đi đâu, nói nhiều thế, đi với con khác đi , mệt lắm. Thế mà vẫn chai mặt năn nỉ em tiếp được.Nói chung con gái chết vì cái tính cả nể, em thật sự không muốn bị hàng xóm đánh giá là con này sáng đi với 1 thằng, chiều đi với 1 thằng tí nào cả. Em cũng định tắt hết đt các thứ đi nhưng như kiểu nó biết em định làm thế xog nó bảo: tắt đt hay k nghe điện anh lên tận nhà ăn vạ em đừng có trách, mà thế thì bố mẹ em chửi em chết mất :( Dây phải chí phèo rrrrrrrrrrrr.


Nói chung lúc em không có ny thì đúng kiểu lắm mối tối nằm không luôn, dăm ba mối lượn lờ và mình cứ hờ hững thoi, nhưng lúc em mà đã đồng ý yêu ai rồi thì ngu lắm, dại lắm, chỉ biết có mình ny thôi, khổ mấy cũng chấp nhận, khi yêu rồi thì trừ ny mình ra, những thằng khác là cùng giới tính với mình hết, mắt chỉ nhìn đúng ny mình thôi. Làm con gái khổ quá =((( lúc mình phũ thì chúng nó cứ bâu xâu vào, lúc mình chỉ biết yêu có một ng, sống chết đâm đầu vào ng đấy thì mng lại bảo hèn, thiếu j thằng mà phải khổ thế. Hay là mình làm les nhờ, yêu con gái cho đỡ khổ =((( :(((


8-} nói chung em đang rối bời tự kỷ lắm, chả biết mình đang viết cái gì ở trên 8-} lão già kia lại đứng ngoài cổng rồi x((((( phát dồ, muốn dứt cũng k xong x(((((