Các mẹ ơi ! giúp mình với , mình muốn tâm sự mà không biết bắt đầu từ đâu?các mẹ hãy cho mình lời khuyên , và nghe chuyện của mình rồi cho mình biết là mình sai ở dâu nhé . Cám ơn nhiều ...


Mình có gia đình đã được 9 năm , có 2 con trai : 8 tuổi và gần 3 tuổi , chồng mình thường xuyên đi nhậu , cứ tan sở là đi cho đến khuya mới về , những lúc đó giận cũng có nhẹ nhàng cũng có, gay gắt cũng có ...nói chung mình làm đủ mọi cách để chồng mình sống có trách nhiệm hơn, nhưng không thay đổi được tình hình .Và cũng có khoảng thời gian mình sống buông xuôi để nuôi con, và để con mình có bố, đáng lẽ ra minh chỉ nên sinh 1 cháu nhưng vì sau 1 thời gian suy nghĩ , có lẽ sau khi co thêm con chồng minh sẽ nghĩ lại . Nhưng không phải đơn giản như vậy sau khi sinh cháu thứ 2 chuyện lại còn tệ hại hơn. Chồng mình vẫn tiếp tục đi như vậy ( và trong thời gian này là anh ta không có việc làm ) nên anh ta đi cả ngày , sáng đưa con đi học là đi luôn cho đến chiều , hôm thì đón con hôm thì gọi người nhờ đón rồi đi đến khuya mới về .


Nhưng có lẽ cuộc sống của mình nó cũng sẽ trôi qua với những ấm ức của 1 mình vậy thôi, nếu như khoảng hơn 1 năm trở về đây anh ta không sinh tật . Thời gian đầu khi 2 vợ chồng giận nhau có thể 3-4 tháng anh ta không gần mình ....cũng không có vấn đề gì? sau đó là những lần người này người kia nhìn thấy anh ta chở 1 phụ nữ khác ngoài đường, và những lần đó mình cũng làm giữ rồi sau đó cũng làm lành với nhau . Lần nào anh ta cũng đều chối cãi là không có , và anh ta luôn tự đắc là cho rằng mình tự gây ra rồi mình phải tự làm lành , anh ta không nghĩ là mình chỉ vì con mình.


Và rôi gần đây nhất là những tin nhắn mình bắp gặp khi vô tình cầm di dộng của anh ta thì anh ta cũng cãi là người nào đó nhầm, mình cũng bỏ qua. Nhưng cách đây khoảng chừng 2 tháng mình và con trai lớn đã đọc được tin nhằn qua lại của anh ta và người phụ nữ kia trong vòng 2 tiếng đồng hồ ở trong danh mục báo cáo ( vì tin nhắn đi, đến anh ta đều xóa , nhưng quên không xóa báo cáo nên mình dọc được ) mình cực kỷ sốc và mình đã bỏ nhà đi 1 tuần không liên lạc với ai . Sau đó gia đình mình biết chuyện và 1 người bạn gái thân cũng đã can thiệp dùm, mình quay về nhà và cùng anh ta nói chuyện ( chồng mình rất có tài an nói , nói rất thuyết phục người nào gặp lần đầu cũng nghĩ anh ta thật lòng) anh ta vẫn không nhận là đi quan hệ lăng nhăng ở ngoài mà chỉ hứa là sẽ không đi nữa và thái độ của anh ta là vì con và vì mọi người nói nhiều quá nên là làm lành để sống và nuôi con . Các mẹ biết không mình cũng làm ngơ để con mình khỏi khổ . Mình và anh ta bình thường 1 thời gian , thỉnh thoảng anh ta có đi nhậu nói với mình là đi với mấy thằng bạn có hôm về sớm hôm về trễ . có khoảng 2 lần anh ta đi từ sáng đến khoảng 2 - 3 giờ trưa anh ta về và muốn gần mình mà không làm được gì cả ..?..Mình cũng không gặng hỏi ( anh ta là người khỏe mạnh bình thường..không có vấn đề gì về sức khỏe) .và rồi có 1 hôm anh cũng đi nhậu với bạn đến chừng 5-6 giờ chiều mình gọi anh ta về thì anh ta nói lát nữa về , sau chừng khoảng 20 phút sau có 1 cuộc điện thoại vào máy di dộng của mình ( số máy này chỉ trong gia đình mình biết người ngoài mình chua cho ai biết) nói về chuyện anh ta đi với ai vào nhưng thời gian nào ? và quan hệ với nhau bao lâu ....và gia đình người đàn bà kia ra sao? và nói rất đúng những khoảng thời gian gần đây anh ta ra khỏi nhà khi nào và về khi nào ....các mẹ biết không ? nó như 1 giọt nước tràn ly mình cũng mất 1 đêm không ngủ và đây nước mắt vì thương con và thương mình. Nhung khi quyết định làm đơn ly dị lòng mình thấy thanh thản hơn nhưng buồn . Còn anh ta vẫn cãi là không có và thách thức mình nộp đơn nhưng không ký .Mình đã nộp đơn rồi tòa án cũng đã hẹn ngày nhưng mình thực sự không hiểu chồng mình là dạng người gì? đó là mình chưa nói đến việc cả gần 6-7 năm nay anh ta không có công an việc làm ổn định 1-2 năm có công trình thì có khoảng 5-7 triệu rôi cũng tiêu cho hết chưa bao giờ anh ta biết đến chuyện đưa cho mình tiền để nuôi con mặc mình tự lo liệu .Minh không hề đả động tới chuyện đó vì sợ anh ta tự ái vì đang ở nhà vợ và tiền nuôi con cũng có phần bà ngoại giúp .Trước đây khi anh ta làm có tiền chừng khoảng 2-3 năm khi mới cưới, mình không đòi hỏi chuyện tiền nong vì khi đó anh ta phải nuôi 2 đứa em ăn học Đại học , nay chẳng nuôi ai anh ta cũng chẳng cần biết tiền mình lấy đâu ra ?..Nhưng cái đó không phải là nguyên nhân mà nguyên nhân là mình bị lừa, bị coi thường và lòng tin mình đã hết sức chịu đựng của mình đã cạn.Minh đang suy nghĩ nếu anh ta có thành ý ( mình biết thừa chẳng bao giờ anh ta chịu xin lỗi mình ) chịu nói chuyện với mình thì mình và anh ta chỉ ly thân thôi và mình cũng sẽ rút đơn về vì bọn trẻ nhà mình. Mình suy nghĩ thế có phải mình còn tình cảm với anh ta không hay là mình sợ mình sai ở chỗ nào đó? . có người nói mình đi theo để bắt quả tang hoặc thuê người , nhung cả hai việc đó mình đều không làm được : 1 tính mình rất nóng nếu bắt gặp thì liệu mình có đủ bình tĩnh k? 2 thuê người thì mình không đủ khả năng kinh tê với lại đến bây giờ thì chắc gì họ để cho mình bắt được .Và người đàn bà đó không đáng để mình làm như vậy vì bà ta hơn tuổi mình và chồng mình, hiện đang sống với chồng và 3 đưa con , chủ 1 quàn nhậu.


Nhưng mọi cái đều do chồng mình hết phải không các mẹ?, nếu anh ta thiện chí thì không bao giờ anh ta đây mình và các con vào hoàn cảnh như thế này...anh ta và mình đều là những người có học mà sao anh ta lại sử xự như vậy hả các mẹ ? Có ai giống trường hợp mình không ? các mẹ cho mình lời khuyên và thông cảm nhé , mình không được bình tĩnh nên viết lủng củng quá...