Mình và bạn trai chia tay nhau được 2 tháng. Lý do là anh ta nhắn tin và đi chơi với người khác trong khi mình đi du lịch. Lúc đó mình rất tức giận, thậm chí đã trả thù bằng cách nhắn tin cho cô bé kia nói cho cô ấy biết mình là ngy của anh ta. Mình làm thế cũng chỉ để cô bé kia biết bộ mặt thật của anh ta thôi còn mình vẫn quyết chia tay. Thời gian đầu mình cũng buồn, có 1 hôm đã gọi đt cho anh ta thì nhận được thái độ rất lạnh lùng. Anh ta nói anh ta rất bận từ giờ tốt nhất ko liên lạc nữa. Ok, sau đó mình coi như anh ta chết rồi và tuyệt nhiên ko liên lạc.
Mới đây anh ta liên lạc lại với mình vì muốn nhờ mình 1 việc. Mình thực sự ko muốn gặp lại anh ta nhg mình cũng nhận lời giúp vì nghĩ là cũng không nên coi nhau như kẻ thù làm gì cho mệt. Hôm nay hẹn gặp để đi giải quyết việc thì 30' sau giờ hẹn anh ta ko xuất hiện. Mình chủ động gọi đt thì anh ta trả lời gọn lỏn là quên mất. Lúc đó mình rất bực mình vì mình bỏ công bỏ việc đi giúp thì nhận được cái thái độ ko tôn trọng mình như vậy. Mình nói từ giờ đừng liên lạc với mình nữa thì anh ta bảo mình là thái quá? Theo mọi người mình xử sự như vậy có quá đáng k?
Haha topic của mình thành music box rồi, tự dưng thấy vui vui :LoveStruc::LoveStruc: Cám ơn các bạn nhiều nhé. Hồi trước có 1 đợt tớ cũng bị nghiện Bring...
Cảm ơn thím Hikari, Nghe Evanescence thì tâm trạng thôi rồi. Skill vẫn thường nghe bài Hello của Evanescence khi buồn. Cảm giác đau đớn khắc khoải từng giây phút,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cám ơn các bạn nhiều nhé. Hồi trước có 1 đợt tớ cũng bị nghiện Bring...
Cảm ơn bạn đã khen :Rose: :Smiling: Nhưng tiếc tớ lại là con trai. :Smug:
Mình thấy bạn vẫn còn lụy tình với anh ta, có thế thôi:
-Bạn bị phản bội, anh ta không yêu bạn, chứ...
2. Gặp lại ko vui vẻ thì tốt nhất là đừng gặp nữa bạn ạ.
Nghe Evanescence thì tâm trạng thôi rồi. Skill vẫn thường nghe bài Hello của Evanescence khi buồn. Cảm giác đau đớn khắc khoải từng giây phút,...