Mình có một gia đình hạnh phúc. Anh xã rất yêu vợ thương 2 con. Mình cũng không có gì phải phàn nàn về gia đình riêng của mình cả. Mình (theo nhận xét của mọi người) là 1 phụ nữ có hình thức đẹp, ăn nói có duyên, quyết đoán, khéo léo trong công việc, được sếp trọng dụng, đồng nghiệp và cấp dưới yêu mến.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như ở cơ quan không có ai có tình cảm gì đặc biệt với mình. Có người thì mình cũng chỉ xã giao thôi nhưng có một người cũng làm mình thực sự cảm động. Người ấy (đã có vợ và 2 con) yêu mình mãnh liệt như thuở mới yêu. Anh nói đã thầm yêu mình cách đây 2 năm (ngày mình mới vào Công ty). Mình nhận thấy anh ấy chân thành và đáng tin cậy, chăm sóc mình từng ly từng tí. Mình thực sự cảm động và nhiều khi cũng "rung rinh". Anh ấy nói "biết không bao giờ có được em nhưng không thể thôi yêu em". Vì mình tin tưởng anh và tự tin vào chính mình nên mình cũng đã đi chơi cùng anh ấy. Bọn mình cũng đã có những cử chỉ trên mức tình bạn (chỉ hơn bạn 1 chút thôi). Mỗi lần như vậy mình đã tự dằn vặt mình, tự cảm thấy mình có lỗi với ông xã.
Gia đình lớn của mình có chuyện buồn, ông xã cũng động viên mình nhiều nhưng không hiểu sao mình vẫn cần sự an ủi của anh ấy. Trong những lúc ấy, anh lại càng săn sóc mình hơn. Anh yêu mình cuồng nhiệt và luôn tôn trọng mình khi mình không cho phép...
Mình muốn chia sẻ với các bạn và mong các bạn cho lời khuyên. Mình muốn chấm dứt mối quan hệ trên tình bạn này để khỏi day dứt với chồng nhưng biết chắc mình cũng sẽ buồn và anh ấy thì đau khổ vô cùng. Vậy mình phải làm gì?