mình và cô ấy yêu nhau hơn 1 nam rồi. Mình rất yêu cô ấy. Mình nói thật là mình nhát, và hơi vô tâm. Gần đây mình đi làm về thăm cô ấy, n cô ấy nói đang đi chơi mới bạn mất rồi. Do mình k hẹn trước. Mình bảo k e cứ đi chơi đi, a về đây.khi khác gặp cũng dc. Cô ấy đồng ý.nhung mình k về mà vào quán uống cafe. Khi thanh toán tiền mình và cô ấy nhìn thấy nhau. Cô ấy bảo mình theo dõi cô ấy. K tin tưởng mình. Và nói tạm xa nhau. Mình đồng ý. Rồi thỉnh thoảng m nt n cô ấy k nt lai. Rồi mình chán, mình khóc rất nhiều. "Quá yếu đuối pải k". Mình k nt cho cô ấy 2 tuần rồi. Cô ấy k nt lại. Hnay mình quyết định chia tay. Mình cần các bạn tư vấn cho m. Vì mình quá yêu cô ấy. Cô ấy rất tốt n mỗi khi giận nhau cô ấy lại im lang.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1