Mình cần 1 lời khuyen từ mọi người mình đang rất đau và buồn
Mình dang là sv năm 2 của DH hoa sen, cách đây vài tháng mình có nc vs 1 ng bạn trong lớp wa skype và sau này tới hiện giờ mình rất thix bạn đó, nhưng khổ nổi có 1 người
trong lớp sinh năm 89 cũng thix ng đó như mình. Nói về bạn nữ đó thì mình hỏi là có thĩ ng kia ko bạn đó nói không biết và bạn đó cũng có thĩ mình mình cũng nói với bạn đó là
mình thix bạn đó. Cho tới thời gian gần đây mình thấy bạn đó hay up hình đi ăn chung với ngkia mình buồn lắm nhưng mình kìm nén vì thật ra mình không là gì hết ngoài 1 người bạn thân, và hôm qua thì mình biết được là bạn nữ đó tâm sự với 1 người bạn là nếu mình mà lo được cho bạn đó như ngươi con trai kia thì có lẽ bạn ấy đã chịu wen mình từ
lâu lắm rồi. Nhưng mình có một nổi khổ là mình là sinh viên mới sinh năm 93 mình chưa làm ra được tiền nên mình không thể lo cho người đó được như người con trai kia mình
cũng không thể zắt bạn đó đi ăn ở những nhà hàng nhìn đẹp đẹp nên mình chỉ biết bất lực yêu bạn nữ đó và nhìn bạn đó đi ăn với người con trai kia, thỉnh thoảng mình cũng
cố gắng đi với bạn nữ đó nhưng mình thấy tình yêu mình mộc mạc wá nên chak bạn đó cũng không thĩ. Và khi mình nghe được 1 tin rằng bạn ấy nói chả nghiêm túc với aj nên ko cần fải suy nghĩ nhìu mình thấy suy sụp hẳn.
Thật sự mình không gét gì bạn nữ đó mà mình chỉ biết yêu bạn đó 1 cách thật lòng nhất mình có thể thôi mình không biết phải làm sao mọi người hãy cho mình lời khuyên để
minh có thể vượt qua được thời gian khó khăn này đi mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều.