Câu chuyện buồn của tôi không còn quá xa lạ nhưng vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cô gái yêu bằng tai. Tôi và Q quen nhau đã 5 năm. Anh ấy xem tôi là tất cả, yêu thương chiều chuộng hết mức, luôn sẵn sàng kế hoạch để cưới tôi. Thế nhưng, gia đình anh ấy vừa đông người lại thuộc diện khó khăn, bao nhiêu tiền làm ra cũng phải trích gần hết để gửi về nhà. Lúc thì cha đau, khi thì mẹ ốm, hôm nữa thì tiền học cho đứa em, tiền sữa cho đứa cháu. Tôi không trách sự hiếu thuận của Q nhưng tôi mệt vì những trách nhiệm của anh ấy với gia đình.


H là đồng nghiệp làm cùng cơ quan tôi. H đẹp trai, cao ráo, là con một trong nhà, gia đình cũng thuộc diện khá giả. Giọng H trầm, ấm, lại hay nói những lời ngọt ngào khiến bao cô trong công ty phải xiêu lòng. Thế mà H lại tỏ tình với tôi. Lúc ấy tôi vừa ngạc nhiên, vừa ngỡ ngàng, lại vừa tự hào vì mình đã thu phục được một chàng công tử hào hoa phong nhã mà bao cô gái mê mẩn. Tôi ngả vào lòng H vì những lời mật ngọt, những lời hứa hẹn, những kế hoạch cho tương lai tươi sáng. Tôi chia tay Q.

Tôi biết anh rất buồn nhưng Q không trách tôi, Q chúc tôi hạnh phúc.


3 tháng sau đó tôi biết H ở bên ngoài cặp kè không biết bao nhiêu là người, thậm chí có cô gái còn đến tìm đưa cho tôi que thử thai hai vạch. Tôi và H cãi nhau một trận. H đánh tôi, chửi tôi là hạng con gái tham phú phụ bần. Tôi lầm lũi xách vali đi. Tôi đến chỗ làm việc của Q, anh rót cho tôi một ly nước. Q vẫn hiền lành, vẫn cần mẫn, vẫn dịu dàng với tôi như xưa nhưng trong ánh mắt anh là sự hững hờ cùng cực. Tôi uống ly nước lọc mà nghe mặn chát. Tôi bỏ đi không dám từ biệt vì xấu hổ.


Q không giàu, không con một, không nhà phố, không đẹp trai, không hào hoa phong nhã. Q làm đầu tắt mặt tối, Q phải lo gánh nặng gia đình, Q không biết nói những lời đường mật, không vẽ ra tương lai cao xa. Nhưng Q yêu tôi chân thành và bằng tất cả những gì anh có!


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp