Hi anh chị,



Hiện giờ đầu óc em ngổn ngang suy nghĩ lắm. Em cần được sự tư vấn từ mọi người. Mong mọi người giúp em thông suốt.



Chuyện là em & bạn trai quen nhau dc tới giờ là 4 năm. Trải qua nhiều lần sóng gió. Em 24, anh 29.



Tính em thì đôi khi con nít. Còn tính anh thì hay nói chuyện làm tổn thương & có những khi là xúc phạm em. Mỗi lần cãi cọ, anh dùng lời lẽ cay đắng, phũ phàng mà ko hề để ý đến suy nghĩ của em. Chẳng hạn như em đi làm được 1 năm, nhưng nhà ba mẹ trích chút tiền đền bù đất để mua cho em chiếc xe Vision. Dù là em nói ba mẹ để em góp tiền vô mua, hết tiền thì mượn tiền ba mẹ, nhưng ba mẹ em nói khỏi. Vậy là bạn trai em cũng nói em đi làm có chiếc xe ko mua được, phải nhờ ba mẹ, thì lo cho bạn em sao được?! Rồi tr đây khi cãi nhau về vấn đề tiền lương sau cưới, bạn em nói sợ em ăn cắp tiền của bạn em. Nói chung chung thì bạn em noi chuyện bóp chát cho hả giận mỗi lần cãi nhau.



Hiện tại, mẹ bạn em đang bị ung thư di căn, sụt ký & cơ thể yếu. Ban đầu em dự định tháng 6 này sẽ cưới nhưng giờ bạn em lại muốn sớm hơn nữa, để chạy tang. Còn em thì đang rất lấn cấn về tính tình của bạn em, ko biết sau này khi cưới nhau về ở chung mà tính tình nói chuyện như vậy em sợ mình chịu ko nổi. Trước khi em ra quyết định cưới này, thì bạn em có cảnh báo là nếu ko chịu cưới nhau thì biết rõ mặt nhau. Nếu cưới trước bây giờ thì gia đình bên anh sẽ nhìn em bằng con mắt khác. Sau này thì ko chắc.



Thêm vấn đề nữa là trước kia khi mẹ bạn em còn khỏe, mọi thứ trong nhà từ nấu ăn, giặt giũ, ủi đồ... đều một tay lo hết. Mãi đến sau này khi ngã bệnh thì mọi người mới biết tự chăm sóc bản thân. Em băn khoăn ko biết cuộc sống sau hôn nhân với gia đình bạn em sẽ ra sao?



Hiện giờ em rối rắm, không biết nên cưới ngay hoàn cảnh hiện tại ko? Có nên cưới sớm ko?



Mọi người giúp em với :(