Chắc rất nhiều người trên wtt "bị" nghe câu này đúng không nhỉ ?
Vậy tại sao chúng ta lại phải nghe câu này ?
Tại sao người ngoài nhìn vào lại thấy ta "hào nhoáng " như vậy mà lại cứ lận đận mãi không có ai là sao nhỉ ?
Mọi người hãy chia sẻ hoàn cảnh của mình xem có thực sự mình có sai gì ko mà toàn phải nghe câu MÀY MÀ CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU !!!!!!!!!!
Với mình :
Sau khi chia tay bạn gái thì chưa có đối tượng nào nữa cả, cũng quen khá nhiều bạn nữ nhưng không có khả năng tiên xa vì xa, vi hoan cảnh, có quen 1 người rất đẹp, thông minh dưng mà lại lằng nhằng, tình cảm không rõ ràng....
khà khà, câu này mình được nghe suốt mấy năm đh. Câu trả lời của mình đến giờ là: Thậttttttttttttttttttttttttttttttttt...! (chữ t nó kéo ra tận biển đông ấy) và...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hào nhoáng bên...
Nhưng tuần trước mới bị hỏi :
Mà ko thể nào trả lời đc đành cười...
_ Tớ nói tớ chưa có bao giờ? Có rồi, hết rồi. Chừng nào có tiếp thì không biết! Không cần biết! Hết!...
- Anh mày đầy! Anh mày chưa thích thôi:o