Em muốn hỏi các chị về một việc này, chỉ trên quan điểm logic chứ không liên hệ tới những ý nghĩa trừu tượng cao siêu . Chả là trên các ẩn phẩm báo chí, media . . . người ta luôn dùng cụm từ " . . mất cái quí giá nhất của người con gái . . " để mô tả một cô gái chưa kết hôn mà có quan hệ tình dục vì lý do nào đó.
Vấn đề em đặt ra là chẳng lẽ người phụ nữ trong cuộc đời chỉ có cái đó là quí giá nhất, còn những thứ như: kinh nghiệm sống, học vấn, hiểu biết, quan hệ . . . thì không quan trọng bằng hay sao ? Em thấy quan điểm này được áp đặt như một chân lý, nó có thể ảnh hưởng đến sự ý chí, quyết tâm, lòng tin . . . của rất nhiều người con gái . . tựu trung lại nó làm cho cả một cộng đồng kém năng động và chậm tiến bộ so với các cộng đồng khác
Các nhà báo viết thế này khiến cho quốc tế nghĩ là con gái Việt Nam chỉ có mỗi chữ Trinh là quí, còn lại chả có gì giá trị . Chả thế mà khiến cho mức lương của lao động Việt nam rất thấp so với các nước trong khu vực, thiệt thòi ghê, truyền thông tự làm hại nước nhà
Em còn ít tuổi, hỏi có lẽ hơi ngu ngơ mong các chị thông cảm, tuy nhiên thông tin cần đa chiều, mời các chị chỉ dạy cho ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Ờ thì... tớ cũng ...nghe "Tôn nó...
:Laughing::Laughing::Laughing: 17 tỷ có mà được cả ngàn "cái ngàn vàng" ấy chứ :Laughing::Laughing::Laughing:
Cái gì hiếm nhất thì cái ấy quí nhất.
Mất cái gì hiếm nhất thì gọi là mất cái quí nhất.
Con gái...
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Bác này suốt ngày ở nhà vỗ mông con ru ngủ vậy mờ cũng biết giá...
Tới luôn, em thấy mấy anh phượt bên Ồ Fun nhà anh ngúng nguẩy toàn thích bỏ đống tiền ra bóc "tem" các...
mời nhưng có ai dám ăn ko???:Laughing: