Em và bạn trai quen nhau được gần 2 năm,bọn e đều sống ở nước ngoài ,anh ấy thì đã đi làm,còn e cũng chuẩn bị ra trường.Nói chung tình cảm bình thường cũng tốt,thỉnh thoảng cũng hay giận dỗi nhau và chiến tranh lạnh ,nhưng tính em rất mau quên,cũng ít chấp nhất nên vẫn bình yên.Lúc mới quen được 3,4 tháng gì đó ,thì e phát hiện ra là bạn trai e rất thường hay liên lạc với bạn gái cũ (ở Việt Nam)...em ,tất nhiên là rất tức giận,đòi chia tay ,tại lúc đó tình cảm cũng mới bắt đầu nên nói ra lời này rất dễ dàng!:Sad:Nhưng a ấy giải thích là trước khi yêu nhau thì 2 người là bạn rất thân ,cùng học đại học, lại chơi chung với 1 nhóm bạn nữa ,nên sau khi chia tay vẫn làm bạn bè.Em,mới yêu lần đầu ,nên nghe a ấy nói vậy thì cũng tin ngay,nhưng sau này e còn phát hiện ra anh ấy còn giữ nhiều kỷ vật của ex,thỉnh thoảng khi say rượu vẫn gọi điện tâm sự với cô ta ,vì 2 người ngày xưa chia tay là do bạn trai e đi nước ngoài du học ...Cô ta mặc dù đã có bạn trai rồi ( cũng là bạn thân nhất của bạn trai e!!!pó tay lun) Nhưng vẫn tỏ thái độ rất ỡm ờ ,vẫn thường xuyên chủ động nhắn tin cho bạn trai e ,post vài câu vu vơ trên Fb của a ấy ...!Em rất bực mình chuyện này,nhiều lần góp ý với anh ấy,2 đứa cũng cãi nhau ko biết bao nhiêu lần...cuối cùng bọn e quyết định tôn trọng quá khứ của nhau,cũng ko nhắc tới chuyện xưa cũ nữa...e nói là e ko muốn vất đi những thứ kỷ niệm của a ấy vd thư tù ,ảnh.,tin nhắn ... nhưng tốt nhất là đừng bao h để nó xuất hiện trước mặt e,bắt e phải thấy ...


Chuyện cũng ko có gì đáng nói nếu như bạn trai e sắp phải về việt nam thăm gia đình ,còn cô kia thì chủ động liên lạc nhờ anh ấy giúp đỡ trong 1 dự án của công ty cô ta ,và anh ấy đồng ý ...Em trước đây dẫu có tức giận với chuyện anh ấy dùng dằng với ex,nhưng cũng ko quá lo lắng,vì e biết khoảng cách của họ khá xa,có muốn cũng ko làm gì được.Nhưng bây h lữa gần rơm rồi ,ko biết có cháy ko thôi ??Em ko biết phải giải quyết sao đây ???bọn e yêu nhau đã lâu,cũng sống chung và vượt qua biết bao hoạn nạn khó khăn nơi xứ người cùng nhau,thật sự e ko muốn mất a ấy!Nhưng cái gì ko phải của mình có nên cố gắng ko ???/