Đêm nọ,một chàng trai chở bạn gái trên chiếc xe máy chạy với tốc độ rất nhanh. Họ đang yêu nhau say đắm.
"Chậm một chút... Em sợ..." cô gái nói.
"Không, chạy thế này mới hay" chàng trai trả lời.
"Xin anh... Anh chạy nhanh làm em rất sợ"
"Thôi được,thế em nói yêu anh đi"
"Được... Em yêu anh nhiều lắm...Bây giờ anh có thể chậm lại được không"
"Ôm chặt anh một lát"
Cô gái ôm người yêu chặt hơn, đề nghị:
"Bây giờ anh có thể đi chậm lại được không?"
"Em có thể bỏ cái mũ bảo hiểm trên đầu anh ra và đội lên đầu em không?Nó làm anh cảm thấy không thoải mái tí nào và khó lái xe...:"
Ngày hôm sau,báo chí đưa tin : Một chiếc xe máy bị hỏng phanh đã đâm vào khu tường công trình đang xây dựng. Trên xe có hai người ,người cầm lái chết ngay,người ngồi sau may mắn vẫn sống.
Chàng trai lái xe biết phanh mất tác dụng ,nhưng không để bạn gái biết vì như thế sẽ làm cô hoảng sợ.
Anh ta để bạn gái nói lời yêu anh ta lần cuối,ôm anh lần cuối,và nhường chiếc mũ bảo hiểm cho người mình yêu. Cuối cùng cô gái sống ,anh chết.
Chính trong thời gian ngắn ngủi đó,lời chia tay không hẹn trước đã minh chứng cho một tình yêu cao cả và biết hy sinh.///
Các Mum ơi hãy cố gắng gìn giữ những gì mình đang có nhé.Nhiều khi hạnh phúc thật là mong manh và ngắn ngủi quá các Mum nhỉ...Đọc mẩu chuyện này xong mình có một cảm giác thế nào ý không thể gọi ra được cụ thể là gì. Còn các Mum nghĩ sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
:Sad:
Vưỡn bảo toàn tình yêu và tính mạng.
Nhưng mà...