Tôi sinh năm 84, nếu tính cái tuổi âm lịch là 83. Cái tuổi không phải trẻ mà cũng chẳng quá già, vậy mà sao dường như tôi lại đánh mất đi 1 phần tin tưởng vào phụ nữ.
Có lẽ chính cái mối tình mà em đã lấy đi, đã lấy đi luôn cả cái sự tin tưởng đó. Tôi rất sợ, rất sợ sẽ phải 1 lần nữa gặp 1 người như em mặc dù cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ em, vẫn còn yêu em.
Em là 1 cô gái xinh xắn nhưng lại rất vụng về, vụng về trong lời ăn tiếng nói, trong cái cách cư xử với mọi người xung quanh và dường như lại rất cố chấp hay làm mất lồng người khác ( cái đó là những lời nhận xét của những bạn bè em ). Vậy mà tôi đã yêu em rất nhiều, và hơn thế nữa tôi rất thương em, tôi muốn bù đắp cho em những tình cảm mà em đã không được hưởng khi bố mẹ không sống cùng chung 1 mái nhà. Thật lòng!
Tôi vẫn còn nhớ em nói với tôi rằng:” Anh đừng bỏ em bởi vì em là đứa thiếu hụt tình cảm từ bé, chỉ có anh là người quan tâm em nhất thôi”. Thật vậy, tôi đã yêu và thương em bằng tất cả những gì mình có. Tôi dành tất cả thời gian của mình cho em, làm tất cả những gì có thể để em cười.
Đúng là khi yêu người ta sẽ có thêm 1 giác quan nữa. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác lo lắng của mình khi nghe em kể chuyện, những câu chuyện về đồng nghiệp bạn bè em. Dường như em rất hào hứng khi kể về những cô bạn thường xuyên đi SPA, shopping, du lịch…. Tôi đã lo sợ rằng 1 ngày kia em sẽ tuột khỏi vòng tay tôi bởi vì tôi sẽ không cho em được cuộc sống như vậy. Không phải vì tôi nghèo nhưng tôi cũng không quá giàu để sống 1 cuộc đời xa sỉ.
Rồi chuyện gì đến đã đến, cái ngày mà em nói dối tôi để đi chơi cùng 1 người đàn ông khác, 1 người có nhiều tiền. Và rồi chúng tôi chia tay, ngay sau đó em đã nhận lời yêu người đàn ông đó.
Tôi đã rất đau đớn, tình cảm mà bấy lâu tôi vun đắp đã bỗng chốc sụp đổ. Tôi dường như đã mất tất cả, 1 lỗ hổng quá lớn không biết có ngày nào có thể lấp đầy!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc anh hạnh phúc!
Không ngoại trừ khả năng iem bé này một hồi nữa lại quay lại tỉ tê với bác "Đúng là k ai...
Nói chung đây cũng chỉ là 1 bài...
Các cụ ngày xưa thường có câu: "Gái xem tông, trai xem giống" khi lựa chọn bạn đời, và có lẽ nó đã đúng vs...
Niềm tin đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được!