Anh có biết giọt nước mắt này , em đã khóc bao nhiêu lần vì anh
Anh có biết trên thế giới này , em yêu nhất chỉ mình anh thôi
Anh có biết những lúc em vui , em chỉ muốn bên anh mà thôi
Chưa bao giờ em cảm thấy nhớ anh như lúc này :) em nói thật đấy :)
Em nhớ những lúc đc a gọi là " zk yêu ", "thương zk lắm", "nhớ zk", nhưng lúc này, ngay chính từ lúc a nói sẽ chỉ đền bù cho em, thì em đã biết, sẽ rất khó để có thể nghe lại những thứ như thế.
Em nhớ những lúc không thấy em onl, a lại pm hỏi xem e ở đâu, đang làm gì .. và chính ngay từ lúc a nói sẽ chỉ làm cái xác không hồn bên cạch em, em đã biết, sẽ rất khó để có đc lại những thứ như thế ..
Em nhớ cái ôm của anh từ phía sau, em thấy mình đc bảo bọc che chở, em như 1 đứa con nít, nhỏ bé và nhõng nhẽo, cứ muốn được ôm ấp như thế mãi .. và chính ngay từ lúc anh nói, sẽ không tìm em nữa, em đã biết sẽ rất khó để đc có lại cảm giác như thế ..
Em - tổn - thương !
Cứ tưởng tượng cái cảnh anh ở bên ai khác, k-phải -em là tim e đau nhói, em khôg muốn anh dành cho họ cái nụ cười mà chỉ khi ở bên em mới có, em không muốn anh nói với họ những thứ mà anh đã nói với em, em không muốn anh ôm ấp họ trong vòng tay đã từng là của em, và em không muốn anh là của họ ..
Sao vậy anh ? Chỉ vì những thứ nhỏ nhặt ấy mà anh rời xa em ? Chỉ vì đơn giản là em không làm vừa lòng em, và anh bỏ rơi em ?
Em không tốt chỗ nào vậy anh ? Em không xứng đáng với anh sao ?
Em không xinh như ngta - nhưng em có trái tim chân thành và yêu anh hết lòng
Em không khéo léo như ngta - nhưng em biết phải làm gì để anh luôn vui
Em không ngọt ngào như ngta - nhưng em thật lòng với tình yêu của chúng mình, cố gắng vun đắp nó và không lợi dụng
Em không hoàn hảo như ngta - nhưng ít nhất em đã yêu anh một cách hoàn hảo, không cầu kỳ, hoa mỹ.
2 tháng anh à ! 1 mình em chống chọi với tất cả, cố gắng chỉ có 1 mình, và không có bất kì hồi âm nào từ anh, nhưng không sao, em làm đc mà, em sẽ làm cho anh nghĩ khác về em - em làm được mà :)
Anh mở lòng ra với em nhé, cho em và anh một cơ hội sửa sai.Chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, đc k ?
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi,anh có biết?
Em với người yêu đang chơi 1 trò chơi : Tình nhân :)
Người yêu em hết yêu em rồi mn ạ, em đau lắm,tự hành hạ mình, hqa mới đc chở đi bệnh viện vì tay chảy máu qá nhiều, ba mẹ thì cứ thắc mắc tại sao em lại làm vậy, còn em thì cứ nhốt mình trong phòng, sợ hãi khôg dám đối mặt với pa mẹ nữa rồi.
12/4 là sn ng em yêu, a ta đồng ý chơi trò chơi này.Em đang cố gắng níu kéo, níu kéo 1 chút, dù chỉ là 1 chút tình yêu từ a ta thôi, thế cũng qá đủ.Nếu đến sn a ấy, anh ấy còn yêu thương em, 2 đứa sẽ tiếp tục, còn ngược lại, em sẽ buông tay, tổn thương, chỉ mình em chịu.Vậy là mãn nguyện rồi :)
Có thể mn sẽ chỉ trích em, kêu em ngu ngốc, nhưng em chịu, vì em yêu nên em sẽ cố gắng níu kéo, dù chỉ 1 chút hy vọng mỏng manh.Mn giúp em nhé, giúp em với ng ấy có thể tiếp tục.
Em cần lời khuyên, em phải làm sao, trong 2 tháng có thể kéo vãn 1 tình yêu ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
t chua ju aj...