Mình và em ấy tình cờ gặp nhau trong 1 lần cùng bạn đi uống cf. Mình đã đi làm trong ngành cntt, còn em ấy thì đang học bên ngành du lịch.
Lúc đầu nt làm wen thì nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng sau vài lần hẹn đi chơi thì mình thấy hình như nói chuyện ko hợp nhau lắm. Mình thì thích vui đùa, kiếm đủ cách chọc cho em ấy cười, còn em ấy thì ko nói tiếng nào, cứ trả lời dạ vâng rồi ngồi im, chả hiểu muốn nói gì, đi xem phim uống nước xong rồi lại về. :Sad:
Mấy hôm nay thì cũng ít nt rồi, thấy nản nản sao đó, bạn bè thì nói chắc ko đc rồi, vì mình là trai SG, còn em ấy thì sv từ đắc lắc xuống học, khoảng cách quá xa, mai mốt chưa chắc học xong ở lại SG, nếu cưới hỏi thì sẽ ntn. Mình cũng đã cố gắng cho em ấy quen với nhịp sống SG, chở đi đủ nơi cho biết tại thấy em ấy cứ quanh quẩn ở GV nơi trọ học. :Smiling:
Mấy hôm nay cũng suy nghĩ nhiều, ko biết có nên tiếp tục nữa ko đây, mình ko muốn dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ nữa vì như vậy thì quá dễ, mau chán, lớn rồi cũng muốn kiếm 1 mối tình đàng hoàng. Các bạn cho mình lời khuyên nhé. :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hẹn hò rồi thấy không hợp, thôi ai đi đường nấy là chuyện bình thường mà. Bạn chủ top đừng buồn. Mà tình...
cái này là em nói cho đa số con gái daklak đó ạ,chứ em thì nằm trong cái phần thiểu số ạ:Smiling:
Chứng tỏ anna cũng xinh lém hỉ.