Chào mọi người,em là nam ,năm nay 21 tuổi,đang học năm 3 ĐHBK.Từ hồi đi học đến giờ em chưa có người yêu,một phần vì tính em hơi nhát gái,phần còn lại là do em bị tật chân bên trái(vẫn có thể đi,đứng,chạy được nhưng khập khiễng) khiến em rất mất tự tin.Nhiều khi em muốn làm việc gì,muốn đăng ký một lớp bơi,quyền anh cũng ngại người ta nói ra nói vào.Em nghĩ con gái cần 1 người đàn ông khỏe mạnh tháo vát để che chở,vì lẽ đó nên em không dám chủ động quen ai cả.
Em muốn lập gia đình thì phải cố gắng thêm những gì?Đặt trường hợp là các chị thì có thích một người khuyết tật không?Cảm ơn mọi người :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Con gái bây giờ kén chọn dữ lắm , mà con gái đẹp ,cao sang, trình độ quý phái thì tiêu...
Ủng hộ bạn :)
mà trong tương lai, nếu bạn k đặt tiêu chuẩn cao mà vẫn không tìm được vợ thì chúng mình...
P/S: Cái clip trang trước thật là ý nghĩa
Vẫn bình thường. Với điều kiện đừng đặt tiêu chuẩn cao quá!
Trước có anh bạn học cùng lớp, cũng tật ở chân, mà anh ấy còn...