Em năm nay 23 tuổi, đang làm trợ lý giám đốc cho 1 công ty vừa. Công việc với mức lương mà nhiều bạn cùng tuổi muốn có. Người yêu em hơn em 2 tuổi. Nhưng em k hề biết rõ công việc của anh ấy mà chỉ thấy a ấy suốt ngày ở nhà. Em không phải người thích quản lý tài chính của người yêu. Nhưng em có quyền đc biết công việc và mức lương của anh ấy. Em có hỏi thì anh ấy chỉ nói loanh quanh. Em đủ thông minh để nhận ra anh ấy nói dối. Em có góp ý từ xa đến gần nhưng anh ý cứ khẳng định là đã có công việc và mức lương ổn định. Rồi còn nói là em thì sướng rồi, có công việc tốt nên định lên mặt hả? Em thì k hề có ý đó. Nếu anh ấy nói a chưa xin được việc thì em sẽ tìm cho anh ấy 1 công việc phù hợp với chuyên môn. Em cũng chỉ muốn giúp anh ấy thôi. Nhưng anh ấy cứ thế này thì em biết giúp làm sao đây? Có phải lòng tự ái của con trai k cho phép mình thua kém bạn gái, k cho phép mình dựa dẫm bạn gái?
Công việc thì nhiều lắm. Nhưng anh ấy không bao giờ chủ động đi xin việc. Khi em giới thiệu việc này việc nọ thì lại lấy lí do k đi.
Bây giờ là yêu nhau nên điều đó k sao. Nhưng anh ấy lớn rồi, cái tuổi phải lo cho gia đình rồi mà đến bản thân còn lo k xong thì em biết phải làm sao đây? Sức khỏe em không tốt lắm, công việc lại vất vả nên nhiều lúc em bị suy nhược. Anh ấy thấy vậy cũng chỉ biết nhắc em ăn nhiều vào. Nhiều lúc em nói trêu là tại em lo cho anh đấy, thì anh ấy bảo em là nói linh tinh. Em chỉ muốn anh ấy thấy em vất vả mà nhìn lại mình và cố gắng. Nhưng hình như không có tác dụng.
Em buồn lắm. Và không biết có nên kết thúc mối tình này không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng khi 33 tuổi người ta...
Hay chả...
Cá nhân mình : nếu xđ lâu dài sẽ qen 1 ng...