Mình và cô ấy gặp nhau và ngồi chung trong lớp Toeic. tới nay dc 1 tháng rồi. Sau giờ học mình và cô ấy hay đi ăn ún riêng với nhau. Hum nai mình ăn sinh nhật cô ấy ở Tao Đàn. Chỉ có 2 ng thui ăn ún rồi xem phim. Khi băng wa đường mình nắm tay cô ấy rồi wa hết đường thì thả ra. Khoảng 3-4 lần như vậy đó. Cô ấy ko phản đối hay nói j cả. Mình sắp tỏ tình với cô ấy nên mún hỏi chị em xem dùm thử như vậy là cô ấy có thix mình ko? Hay là do cô ấy cởi mở hòa đồng thui. Tại cô ấy quê Hà Nội. Mình cũng hay nghe nói ng Hà Nội thì tự nhiên lắm. Cám ơn mọi ng đã đọc và giúp đỡ.