Chuyện là ngy e chia tay ngy cũng chỉ khoảng hơn 1 năm xíu thôi. 2 người ấy yêu nhau được 2 năm, e nghĩ là cũng khá sâu đậm, nhưng rốt cuộc không đến được với nhau vì ngy e ở Đức còn bạn kia phải về VN, sau khi bạn kia về thì 2 người vẫn duy trì quan hệ nhưng yêu xa mà, trục trặc nên cuối cùng chia tay. Chuyện này ngy có kể loáng thoáng với e, bảo ko đến đc với nhau nên chia tay. Lúc đấy e cũng không để ý nhiều. Nhưng rồi e đọc trộm tin nhắn fb cách đây hơn 1 năm của a với bạn chung của 2 người thì biết được là lúc chia tay thì cả 2 vẫn còn nặng tình với nhau lắm.
Sau đó em nghĩ là ngy e có vẻ chán nản nên đã lao vào ăn chơi, cặp kè nhiều cô nhưng yêu chính thức thì ko có ai. Rồi bọn e gặp nhau và anh ấy nói yêu em dù 2 người chưa quen biết quá lâu. Cũng chỉ sau 1 tháng chính thức yêu nhau thì anh đã dẫn e về ra mắt mẹ anh. 2 đứa bọn em đều ở Đức, nên có đợt về chơi VN, anh cũng dẫn em về chào hỏi họ hàng chú bác ở VN nên em nghĩ anh cũng thật lòng với em.
Quay lại chủ đề anh ấy và ex, e cứ nghĩ 2 người chẳng còn gì với nhau nhưng đến lúc e đọc tin nhắn cách đây 1 năm của a ấy với bạn thì e cứ thấy hoang mang. Anh ấy nói là anh ấy còn nợ ex nhiều. Bạn anh ấy mới nói là, thế thì chờ cô ấy quay lại Đức rồi trả, anh ấy bảo ko biết có cơ hội ko. Còn nữa, anh ấy và bạn bè gọi ex của anh ấy là "heo". Anh ấy thì ko gọi em một cái tên cố định nào, nhưng e cũng hơi tròn tròn người, anh hay trêu em béo nên cũng có khi gọi em là heo. Tất nhiên không phải gọi cố định như tên ở nhà giống như a gọi ex. Lúc đầu e thấy bt, nhưng đến khi biết a ấy gọi ex là heo thì tự nhiên e thấy hơi dị ứng, cảm giác như mình chỉ là người thay thế vậy. Liệu có khi nào em thực sự chỉ là người thay thế không?
Em thấy hoang mang quá, vì nếu nhìn biểu hiện bên ngoài thì a ấy chả bao giờ nhắc đến người cũ, 2 người cũng không liên lạc với nhau, anh ấy có vẻ cũng rất thật lòng với em. Em có nên nói với anh ấy là đừng gọi em là heo không? Thật ra anh ấy có cho e biết pass facebook của anh nhưng không biết chuyện em đọc tin nhắn, không biết nói ra như thế có được ko? :(
Mọi người cho em lời khuyên với, em cảm ơn nhiều !