Chào mọi người !


E năm nay 21 tuổi , bạn trai e lớn hơn e 1 tuổi , còn 2 tháng nữa là tròn 2 năm tụi e quen nhau . Thời gian mới quen e , a ấy ko bao giờ chửi e , hay nạt e bất cứ điều gì , cho dù là e sai , a cũng là người xin lỗi e trước . Khoảng 1 năm sau a ấy lại dở chứng , hay cáu gắt với e , a ấy gặp chuyện ko vui , a trút hết cơn giận lên người e . NHững lúc e gân cổ lên cãi lời a , a cáu lên a đòi chia tay , cứ khi nào 2 đứa cãi nhau to là y rằng câu chia tay lại nói ra từ miệng a . Bù lại những lúc bình thường anh ấy rất là chiều e , có những hôm anh ấy đi công chuyện gặp mưa to anh ko về đc , đợi tạnh mưa rồi a về , nhưng e ko chịu bắt a về lun , thế là a dầm mưa về , về tới nhà người a ướt nhẹp ... nhìn thấy mà thương . A xin đi đá banh e ko cho , a cũng ko đi ....


E ko nhớ a nói câu chia tay đó bao nhiu lần , e cũng đã từng nói phải suy nghĩ thật kĩ rồi hãy nói , thế là a lại hứa a pít rồi , a ko như vậy nữa , a biện minh với cái lý do là a cáu quá nên nói đại chứ a ko có ý gì hết , nghe cách a năn nỉ , xin lỗi , e lại mềm lòng ... rồi bỏ qua cho anh ấy . E pít nếu như e cứ như z thì càng ngày a sẽ làm tới . Nhìu lúc e nói nếu mà a nói 1 lần nữa thì tụi mình chia tay thật , z mà a vẫn cứ z ... đâu cũng lại vào đó ...:((


E ko pít a ấy có còn thương e nữa hay ko ? Mọi người ơi e phải làm sao , e cũng hết cách rồi :((:((