em có một chuyện này hơi thắc mắc nên muốn tìm hiểu xem quan điểm của mọi người thế nào ? cho em một nhận xét trong trường hợp này nhé.


chồng em đã chia tay với vợ cũ được 4 năm nhưng thỉnh thoảng anh về thăm con của vợ cũ ,anh vẫn ăn uống và ngủ lại ,anh giải thích là để cho con không nhận biết là cha mẹ chúng li hôn ,nên tạo không khí như gia đình trước đây ,vì đứa con vẫn còn nhỏ không muốn tuổi thơ của chúng bị ảnh hưởng .



hơn nữa nhà vợ cũ ở đất nước khác ,khá xa ,nên anh chồng em tới thăm con thì phải ở đó ít nhất 1 hoặc 2 tuần .


Lúc đấu thì em cũng thông cảm ,nhưng lâu lâu có người nói tình cũ không rủ cũng tới ,cứ như vậy không trước thì sau cũng có chuyện ,


em nói lại ông xã thì lại cãi nhau ,anh nói em hẹp hòi và ích kỷ với đứa nhỏ .nó đã chịu thiệt thòi vì không gần cha rồi ..em không biết làm sao ? cứ như vậy liệu họ có gì gì không nữa ? mỗi lần ông tới thăm mẹ con chị ấy là em lại buồn.em có phải lài người ích kỷ không a? cho em lời nhận xét về tình huống này nhé .cám ơn các anh chị .