Chào cả nhà, cả nhà cho e ý kiến với chứ giờ thật sự e rất bối rối, e năm nay 24 tuổi còn a 26 tuổi, cả hai y nhau được hơn 4 năm rồi
giờ cả hai cùng làm một chỗ.Gia đình a ấy k khả giả gì, mẹ a ấy đang ốm nặng chắc cũng được vài tháng nữa thôi nên cả nhà a giục cưới, e một phấn muốn một phàn không (30% muốn, 70% không) vì thực ra lương hai đứa cộng lại đươc 5 tr/tháng lấy nhau về k biết lây gì để ăn qua ngày vì cũng chưa có nhà nữa nên phải thuê nhà cũng mất gần 2 triệu rồi,rồi chi phí đi lại nữa nhà a cách chỗ làm 15km nên chúng e phải thuê thêm 1 phòng trọ nữa để nghỉ lại buôi trưa với những lúc không ra nhà được,giờ e đi làm nhưng ba mẹ cũng còn hỗ trợ đôi chút nhưng nếu lấy chồng rồi thì hết. với lại a mới 26 tuổi đàn ông mới 26 e sợ chưa trưởng thành.Nhưng đây là tâm nguyện của mẹ a ấy với lại e thấy thương a ấy quá. Theo cả nhà e nên làm thế nào? vì nhiều lúc e cũng muốn gật đầu rồi vì chúng e rất hp nhưng nghĩ tới tương lai phía trước e sợ lắm. .E gái a ấy cũng sẽ cưới trong tháng này.E đã hỏi nhiều người rồi ai cũng bảo suy nghĩ cho kĩ nhưng e không biết suy nghĩ thế nào.Nhờ cả nhà giúp e với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- lấy chồng nghèo thì sẽ khổ, cơm áo gạo tiền sẽ n...
Chính xác hơn là tình yêu không mài ra ăn được. Chữ thương trong tình yêu, thơ văn hiện...
để rồi
Chiều chiều ra đứng ngả sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều