Lần này anh sẽ tin đúng người - Em ko được làm anh sai nhá
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 8-3 ...chắc là em chả để ý tẹo nào đúng ko em...hôm đó em nói là ko gặp anh được đâu vì em còn ôn thi nữa, nhưng đùng cái chiều đó em nhắn tin là phải gặp 1 người bạn, nó đang buồn ....em phải ra ngoài ngay đây, khi em xuống tới cửa thì anh đã lù lù ở đó rồi :D, thú thực là anh đã suy nghĩ hơi tối là em đi gặp ai, nhưng em đã rủ anh đi cùng, đúng là có gặp bạn trai, nhưng em làm vậy anh yên tâm wa'.
Lần thứ 2 là nhà có khách ở Mỹ về...hik, anh cứ nghĩ đó là nhà mai mối cho em, em thì nói là về để phiên dịch ....cũng tin nhiều nhưng vẫn lăn tăn :o....2 ngày sau em xuống SG và không quên mời anh đi ăn cùng chị ruột và anh rể tương lai :o....iêu thế :o
Lần thứ 3, buổi tối gọi cho em mãi không được, hơn 12 h em gọi lại, nói bạn bị tông xe, em phải đi gấp ko mang điện thoại, em cũng đã xài hết tiền đi du lịch của em để chữa bệnh cho bạn rồi...chắc em và anh ko đi du lịch được ....anh uất ức lắm ....nhưng anh tin là người bạn trai đó đã từng giúp em như em đã nói với anh. anh tin em...lần này thì ko có gì để chứng minh cả...nhưng anh tin.
Lần thứ 4, em thi xong, đi chơi với pạn, để anh đợi hơn 2 tiếng trên trường, rồi về..em đi chơi tới 10 h về, anh tin là em chỉ đi chơi với pạn gái như em nói thôi.
Lần 5: em nói hôm nay em mệt, em muốn nghỉ ở nhà ko gặp anh ......du đã gần 5 ngày rồi ko được gặp....10 h đêm em lại đi Bar cùng bạn (nhận tn xong tức ói máu), ...đi ăn rồi về nhắn tin hồn nhiên là em mới đi chơi với pạn về .... anh lại tin là em không có gì cả.
Lần thứ 5: em sắp đi Ha Noi rồi, anh nghĩ em sẽ gặp bạn trai cũ...nhưng anh tin không có người thứ 3 nào có thể chen vào tình cảm của anh và em [ ít nhất từ phía em]....
Lần thứ 6 : em sắp phải làm giấy tờ kết hôn để đi mỹ định cư ....nhà em muốn thế, anh cũng thấy em có phần thích đi mỹ....anh tin...anh tin em sẽ tìm được hạnh phúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
lập ít topic thôi =;
Chắc h a zai sock quá đến nỗi chỉ biết ngậm ngùi 1 câu : Bình yên nhé.
Cố gắng a ạ.
Ngay từ khi chú nói là đi du lịch ở chung...
Em vẫn tin đấy thôi, và vẫn luôn thế, dù sao vẫn có cơ...