Cho em dài dòng về bản thân em 1 tí. Em 26 tuổi tây, giáo viên toán cấp 3, em chưa lập gia đình và đang có người yêu. Gia đình em rất khá giả (em nói điều này ra ko phải để khoe đâu ạ, để mọi người hiểu rõ em thôi).


Mọi thứ của em có vẻ rất sáng sủa và đẹp đẽ nhưng ko hiểu sao lòng em có dập dềnh mãi ko yên. Người yêu em bằng tuổi em rất rất yêu em, tốt nghiệp bách khoa đang làm kĩ sư lương trên chục triệu, ngoại hình tốt, tính tình thì ...bây giờ con trai hiếm ai ngoan và tử tế bằng anh ấy. Nhưng đấy cũng là 1 khuyết điểm của anh ấy, hiền và lành đến mức em thấy nhàm chán. Ai cũng bảo em cá tính và quyến rũ, thế nên mặc dù em đã giới thiệu trước mặt mọi người đây là người yêu em, người ta vẫn công khai theo đuổi em và còn bảo : anh ấy ko phù hợp với em. Em đã đòi chia tay anh ấy 2 lần để đến với người khác (những người này bù đắp những cái thiếu của người yêu em) nhưng sau 1 thời gian em vẫn quay lại với người yêu vì ko ai tốt và yêu em bằng anh ấy.


Tụi em yêu nhau cũng được 2 năm rồi, gia đình đã nói chuyện 1 lần và cuối năm nay là đám hỏi. Chẳng là 1, 2 tuần nữa là bố mẹ anh ấy sẽ qua nhà em để chạm ngõ nên em hơi stress. Em cũng công nhận là tính em rất điên và õng ẹo. Em cảm thấy em ngày càng đưa cổ vào gần cái thòng lọng hơn (thú thật là em ko thích lấy chồng lắm, tại em đang ở nhà sướng hơn tiên)


Cách đây hơn 1 năm, khi em đi học lái oto, em có biết 1 anh hơn em 10 tuổi đã có vợ. Em đã ko cưỡng lại được sức hút của anh ấy, già dặn, hiểu biết rộng, thành đạt và cao to (em rất thích đàn ông cao to vì em nhỏ con nên bị ám ảnh thế) Tuy thế nhưng em và anh ấy ko có chuyện j xảy ra cả, chỉ là thích ngồi gần nhau và nói chuyện thôi. Tự dưng bây giờ gặp lại cả anh ấy và em lao vào nhau. Hic, nói thêm là anh ấy có con 5 tuổi rồi và đang li thân vợ. Thực chất thì em ko quan tâm đến chuyện anh ấy có gia đình vì em xác định là chơi bời thôi, có lẽ anh ấy cũng thế. Cảm giác phiêu lưu cũng làm em ko muốn dứt ra khỏi trò chơi này.


Vấn đề của em là em ko lí giải được e đang nghĩ j vì em vẫn rất yêu bạn trai em. Hình như em đang cố gắng tìm cái thiếu của bạn trai em thì phải. Bạn em kiến thức xã hội hẹp hơn em (em đọc sách kinh lắm, sách dày và khó cỡ nào em cũng chiến được), ko chịu chơi bằng em (bạn em ko uống rượu bia, ko hút thuốc, ko đi chơi về trễ... còn em thì ko thích những thứ ấy nhưng em dám làm và đã làm) Thôi thì em sẽ làm những việc điên rồ nhất trước khi lấy chồng vậy.


Em biết xấu tốt, thiện ác chứ nhưng nhàm chán cũng là 1 lí do chính đáng để em hành động như thế này. Giữa năm sau là đám cưới rồi, em mà đòi nghỉ chơi nữa là mẹ em lăn đùng ra sùi bọt mép giãy đành đạch mất.


Hic, hồi trước mơ mộng bạch mã hoàng tử, lại gần mới thấy rõ là hoàng tử của mình cưỡi trên lưng 1 con lừa (nhưng em chấp nhận... nhưng em vẫn hơi chán chán)