Mình vướng vào chuyện này khá lâu rồi, nhưng hôm nay mới mạnh dạn lên wtt hỏi kinh nghiệm của các bạn.
Chuyện là mình có quen một anh. Anh này về cả ngoại hình và học vấn đều ok. Tính cách bốc đồng, ham vui. Với người thân thì cởi mở. Còn với các bạn nữ mà có ý định cưa cẩm thì khá lạnh lùng. Bởi vậy mà khá nhiều các bạn nữ ngưỡng mộ, và thiên tình sử của anh ấy cũng dài bất tận..
Thời gian trước mình có tiếp xúc nhiều hơn với anh ấy. Và nhận ra là hình như mình đã tự nguyện đổ mất rồi, anh ấy chẳng tốn chút công sức nào. Anh ấy chỉ coi mình như một em gái thân thiết. Cũng khá là quan tâm, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em thôi.
Tuy mình ko hỏi nhưng anh ấy cũng đưa ra một số lời khuyên cho mình về mẫu bạn trai sau này. Rõ ràng là anh ấy ko thích mình. Chính vì thế mà mình có một quyết tâm phải cưa đổ anh ấy. Các bạn hiến kế cho mình đi.
Chú ý: Vì anh ấy yêu nhiều rồi nên rất hiểu tâm tính phái nữ. Anh ấy cũng là một cao thủ tán gái nữa.
Các bạn ơi, mình cảm ơn trước nha:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình trước đây có một người bạn nói chuyện với nhau suốt, hợp nhau đến lạ, mình dần thích người đó,...
Bạn trai cũ của tớ cũng là một người đa tình.hic có đi...
Cưng nói gì? anh không hiểu, tua lại cái coi. :Thinking:
Chú dùng nick kẻ thù của anh như đúng rồi ấy nhể...
Ừ, nếu em bực thì...
ôm bom đứng trước mặt nó
^ Có nhiều tài lẻ cũng là cái tội sao :(
Hix. Bạn này nói quá chuẩn. Bạn chỉ cần nhớ câu này và hành động thui. Nhưng...