Chào các bạn, mình có một vấn đề khá nghiêm trọng mong được các bạn cho ý kiến.
Năm nay mình 34 tuổi, nghĩa là già lắm rồi. Mình thích một anh 40 tuổi, hơi cao to, đẹp trai, nhưng anh ý lại tuyền yêu mấy em 8X. Biết là khó mà nước non gì nhưng mình vẫn cứ thử, bằng cách chủ động nhắn tin gọi điện, lúc đầu lão ý cũng vui vẻ lắm, nhưng rồi lảng dần ra. Từ thời gian mình bắt đầu nhắn tin cho anh ý đến nay (khoảng 6 tháng), anh ý đã kịp đá một em sinh năm 83 (lúc trước khẳng định là lấy nhau đến nơi), chuyển sang em sinh năm 86 (lúc thì bảo sinh năm 85). Các em ý sao lại thích một lão già như vậy được nhỉ!!
Haizzz, mình chán quá đi!
Có phải anh ý là người ưa hình thức, không chung thủy nên cứ hết em này đến em khác như thế?
Liệu mình có thể tiếp tục không? Bằng cách nào đây khi gọi điện nhắn tin thì chắc là không nên nữa rồi. Mình và anh ý làm cùng cơ quan nhưng ở các bộ phận cách xa nhau lắm lắm, năm thì mười họa mới gặp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Rời xa anh kia hay đang say đắm với tình yêu mà ko...
Anh lên đây đâu phải để tỏ vẻ dễ thương?
Bạn đúng nhưng trong trường hợp bất khả kháng ko...
Vì chị chủ topic có nói là cũng chưa muốn lấy chồng ngay, nên HB đưa cho...
Nho phun thuốc sâu! Chẳng phải mình em mà bây giờ có nhiều người ngại lấy chồng, anh không biết à?
Trong cuộc sống, mệt mỏi nhất là khi phải...
Dù nói thế nào đi nữa anh cũng...
Dạ, chúc chị có 1 cuộc hẹn vui...
Nghe lời các bạn xúi hôm nay mình đã mạnh dạn hẹn anh đi cafe. Tuần sau cơ. Sẽ...