Chào mọi người. Em hiện giờ đang không biết phải làm gì trong chuyện tình cảm của mình nữa. Mong mọi người tư vấn giúp em. Khi em viết ra những dòng chữ này thì có lẽ em cũng đang muốn giải toả bớt những suy nghĩ trong lòng mình. Mong mọi người chia sẻ với em.
Em là con trai, năm nay mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học KHTN với tấm bằng Kỹ Sư CNTT. về ngoại hình thì theo mọi người nhận xét em nhìn "cũng khá đẹp trai" :). Tuy hơi thấp một chút (chỉ cao 1m62). Khi tốt nghiệp thì em đi làm ở một cty của nhật và được đào tạo theo chương trình kỹ sư cầu nối. Tại công ty này, em đã gặp bạn em(đang làm công nhân trong cty và vừa đang học trung cấp kế toán). Hai đứa quen nhau mới chỉ khoảng gần 3 tháng thì em đi Nhật. Hai năm nữa em mới về.
Đọc tới đây thì có lẽ mọi người sẽ đặt câu hỏi về mối quan hệ của tụi em. Đó có phải là một mối quan hệ nghiêm túc và bền vững hay không? Em cũng không thể trả lời được.
Em không quan niệm về vấn đề học thức của cô ấy. mặc dù cô ấy chỉ là công nhân và đang học trung cấp kế toán. Nhưng qua những lần tiếp xúc thì em biết cô ấy là một cô gái dễ thương và ngoan.
Cô ấy cũng biết tình cảm của em dành cho cô ấy. Nhưng không bao giờ tỏ thái độ gì cả.Em không biết cô ấy có thích mình không nữa. Nếu không thích thì có lẽ cũng không ghét. Bởi vì tụi em cũng hay nói chuyện điện thoại khuya lắm. Trước hôm em đi, tụi em có đi xem phim. Tối về em gọi điện cho cô ấy và nói chuyện tới 3h sáng. Và hôm sau em đi thì em cũng gọi điện chia tay.(cô ấy nói không ra sân bay tiễn em vì ngại mọi người trong cty).
Kể dài dòng như vậy chỉ để muốn nói rằng em rất mến cô ấy. Tuy rằng trước khi đi em chưa hề nói trực tiếp lời yêu thương nào cả. Nhưng em chỉ đủ can đảm nhắn tin nói yêu cô ấy. CÔ ấy cũng ko nói gì cả mà chỉ trả lời là chúc em lên đường mạnh khoẻ lâu lâu gọi điện về cho cô ấy. Đại khái là em không biết tình cảm của cô ấy như thế nào nữa.
Bây giờ thì em đã ở Nhật, 2 năm nữa mới về. Mọi người khuyên em nên quên cô ấy đi, vì mối quan hệ của tụi em không có gì đảm bảo là bền vững cả. 2 đứa cũng không hề nói yêu nhau.
Hiện giờ em phân vân lắm. Em rất nhớ cô ấy nhưng gọi điện về thì không biết nói gì nữa. Theo mọi người thì em nên làm gì. quên cô ấy là tiếp tục nuôi hy vọng về một tình yêu lãng mạn sau 2 năm nữa.